
Thời gian qua, Mai Thảo Linh (tên thật Lọ Lem, SN 2006) là cái tên nhận về chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ thành tích học tập giỏi giang, khả năng kiếm tiền siêu đỉnh. Bên cạnh đó, ngoại hình xinh đẹp chuẩn "nàng thơ" của con gái MC Quyền Linh cũng khiến bao người xuýt xoa.

Tuy nhiên mới đây, khi tham dự một sự kiện, diện mạo Lọ Lem bất ngờ trở thành tâm điểm. Qua clip quay lén bằng cam thường, cô nàng để lộ gương mặt bầu bĩnh, vóc dáng tròn trịa, khác hẳn những hình ảnh trước đây.
Khi được thắc mắc về ngoại hình, nữ sinh GenZ không ngại tiết lộ "dạo này em ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ nên tăng cân". Dù vậy, Lọ Lem vẫn được nhận xét xinh đẹp, làn da trắng mịn màng.
Trong các clip tự đăng, gương mặt đến vóc dáng của Lọ Lem đều rất thon thả (Nguồn: Titkok @mai.thaolinh)
Dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng nữ sinh SN 2006 khiến bao người nể phục khi tự lập, kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Mới nhất, rich kid đình đám Sài thành đăng tải video ghi lại quá trình 1 ngày làm việc. Theo đó, cô nàng cho biết tự lái xe ra khỏi nhà để đi làm từ lúc 4h30 sáng.
Lọ Lem tâm sự phải tranh thủ ăn sáng trong lúc trang điểm để kịp giờ cho buổi ghi hình. 10X bật mí để làm ra quảng cáo vài chục giây, cô phải mất nguyên ngày để ghi hình.

"Trong lúc trang điểm, Lem tranh thủ ăn sáng và đọc lại kịch bản. Vì chạy timeline gấp gáp nên ai cũng tăng tốc. Mọi người đã xem quảng cáo chưa, dù video chỉ vài chục giây nhưng thực tế quay cực kỳ lâu và rất vất vả. Quay đến tối thì Lem vẫn phải chụp thêm vài set hình nữa.
Ai cũng đều cố gắng nên mình phải nỗ lực hơn. Sau khi chụp xong, Lem qua chỗ thu âm, phần này thì nhanh hơn, chưa đầy 1 tiếng là xong. Giờ Lem về nhà ôn bài để hôm sau còn đi học", con gái MC Quyền Linh cho hay.

Giỏi kiếm tiền nên Lọ Lem cũng mạnh tay sắm cho bản thân những món hàng hiệu xa xỉ. Thậm chí trước đó, cô còn gây chú ý khi khoe tậu xế hộp bạc tỷ.
Nàng tiểu thư Sài thành cho biết năm 14 tuổi, cô học làm TikToker. Bước sang tuổi 16, cô nhận được lời mời làm đại sứ thương hiệu cho một tập đoàn nước ngoài. Sau đó, cô nhận được nhiều hợp đồng và làm việc từ sáng tới đêm.

“Năm 16 tuổi, tôi kiếm được hơn một tỷ đồng, vui lắm. Song song với đó, tôi vẫn cố gắng học tập và tham gia các cuộc thi từ vẽ, âm nhạc, chụp ảnh đến kinh doanh, cũng như nhận trọng trách lãnh đạo trong trường.
Cấp 3 tôi đã độc lập tài chính cá nhân, ngoài đóng học phí còn thành lập quỹ từ thiện mang tên ‘Lo cho em’. Đặc biệt trong mùa bão, tôi và Hạt Dẻ đã cùng đóng góp 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Tất cả hoạt động từ thiện và đóng góp đều đến từ quỹ ‘Lo cho em’, trích từ tiền lương của tôi. Giờ đây, tôi là sinh viên Đại học RMIT và vẫn tự chi trả toàn bộ học phí”, cô cho hay.

Theo Thương trường