Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2.

Con gái Thúy Hạnh, Suti đã ở thành phố Milan (Ý) du học, hiện cô được mẹ tháp tùng và hoàn thành "hòm hòm" việc nhập học.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh chia sẻ: "Công cuộc đi theo hộ tống đại tiểu thư đi học đến hôm nay đã tạm ổn, qua được tuần đầu hai mẹ con ngược xuôi lo làm thủ tục giấy tờ và sắp xếp ổn định chỗ ở… Chờ đến ngày nàng chính thức nhập học trở thành cô sinh viên năm 1 là “chị mẹ” yên tâm tự đi lang thang khám phá thêm Milan rồi".

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4.

Được biết, Suti - con gái Thúy Hạnh du học tại một trường đào tạo về nghệ thuật và thiết kế. Trường học mang tên NABA - Nuova Accademia di Belle Arti.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5.

Để đi theo con gái, Thúy Hạnh phải tạm dừng công việc ở Việt Nam trong vòng 1 tháng. Cô không muốn con gái ở xứ người bơ vơ và lạc lõng. Thúy Hạnh cho biết đã thuê xong nhà cho con gái, được biết phòng trọ cách trường 2km, con gái Thúy Hạnh có thể đi bộ hoặc chọn các phương tiện giao thông công cộng.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6.

Thúy Hạnh cũng tâm sự ở Milan (Ý), cuộc sống có chi phí rất đắt đỏ. Chi phí thuê phòng ở Milan dao động 400 - 800 Euro/tháng (10-20 triệu đồng) nếu ở ghép. Với căn hộ riêng, giá cao hơn, khoảng 20-35 triệu đồng tùy vị trí, diện tích, độ mới. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, con gái Thúy Hạnh phải tự nấu nướng, cô cũng được mẹ dạy dỗ và làm quen với việc bếp núc trong nhiều tháng qua.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7.

Trước đó, Suti được cả gia đình tiễn đi Ý trong niềm vui và hy vọng.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8.

Suti được bố mẹ kỳ vọng sẽ học tốt và theo đuổi được giấc mơ làm nhà thiết kế của mình.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9.

Thúy Hạnh còn nhắn gửi con gái: "Thôi thì ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm là được rồi con nhé".

Theo Gia đình và Xã hội