Chủ đề

con riêng

con riêng

Lúc đưa dâu, tôi bật khóc khi mẹ bế con gái trốn trong phòng ngủ nhưng câu nói của chồng khiến tôi giật khăn voan tuyên bố hủy hôn

Thấy mẹ vội vã bế con gái trốn vào phòng, tim tôi đau nhói. Vậy mà chú rể còn nói một câu khiến tôi không chịu nổi nữa.

Trong lúc nguy kịch, chồng giao cho tôi mảnh đất 3 tỷ kèm một yêu cầu khiến tôi muốn ngất lịm

Ngày thứ 2 sau khi bệnh viện trả về, lúc tôi mang bữa sáng vào phòng cho anh, chồng đột ngột cầm tay bảo tôi ngồi xuống có chuyện muốn nói.

Ly hôn được nửa năm, vợ cũ bỗng tìm đến tận nhà tôi chân thành đề nghị: "Cho em đón con riêng của anh về nuôi nhé"

Tôi bất ngờ vô cùng, tưởng cô ấy nói đùa. Song nhìn vẻ mặt và thái độ thì rõ ràng cô ấy rất chân thành.

Ngày mình đòi ly dị, bố của con mình bảo: “Ly dị thì thành cái đồ nạ dòng à? Ai người ta thèm lấy cái đồ nạ dòng? Ai thèm nuôi dạy con cô?”

Phụ nữ nạ dòng có con chọn chồng không như những phụ nữ khác. Phụ nữ nạ dòng có con thì không yêu ai hơn yêu con mình. Họ chọn bố cho con trước, chọn chồng cho mình sau.

Sát ngày cưới chồng mới bảo "phải chấp nhận người thứ 3, không thì hủy", tôi cũng cứng rắn đáp lại khiến anh chỉ biết đứng nhìn trân trân

Chồng sắp cưới của tôi đã phản bội, lại còn lớn tiếng đe dọa, yêu cầu tôi phải chấp nhận người thứ ba. Có lẽ anh cho rằng tôi yêu anh, cần anh hơn, sẽ không thể sống tiếp nếu bị hủy hôn nên mới đưa ra lời đe dọa này.

Người tình quay lại đòi nhận con sau đêm vụng trộm cách đây 20 năm

Cách đây 20 năm, tôi trót dại ngoại tình, rồi mang bầu. Gần đây, tình cũ biết chuyện, một mực đòi lại con khiến tôi vô cùng khó xử.

Chồng lén giúp tình cũ mua nhà tiền tỷ, lại bao biện bằng lý do khó tin

Chồng lén giúp tình cũ mua nhà tiền tỷ, lại bao biện bằng lý do khó tin

"Phốt" oái oăm bùng nổ MXH: Chồng tố vợ có con còn bỏ đi lấy chồng khác, tình tiết đằng sau còn gay cấn hơn phim

Liên hệ với anh chồng trong câu chuyện trên là N.V.H anh cho biết: "Hôm nay là ngày vợ mình ăn hỏi, mình không thể đủ bình tĩnh để kể 1 câu chuyện dài mạch lạc cho mọi người hiểu...".

Chồng đêm nào cũng tăng ca tới tối, tôi dò dẫm đi theo thì chết lặng

Từ hồi có con tới giờ 2 vợ chồng chẳng có thời gian cho bản thân, tôi muốn hôm đó hâm nóng tình cảm luôn. Nào ngờ...

Chồng hối lỗi chuyện ngoại tình nhưng vẫn muốn qua lại chăm sóc con riêng

Tôi hận khi mất chồng vào tay một cô công nhân, có chồng.

Chồng vội vàng xua đuổi đứa bé đen nhẻm chạy đến ôm chân, vợ nghi ngờ lén điều tra thì tá hỏa khi phát hiện thân thế thực sự của thằng bé

Thật may là nó chưa đi, nó ngồi gọn trong lòng một người phụ nữ chắc là mẹ nó ở một góc tối khó nhìn ra. Thủy bước nhanh tới đó, hỏi vội...

Giữa đêm mưa to gió lớn, chồng bế về đứa bé đỏ hỏn và ấp úng đáp "con… anh…" trước khi ngất lịm nhưng sự thật sau đó lại khiến vợ cảm kích vô cùng

Vân bảo đêm ấy sau khi thay quần áo cho chồng, cô pha một cốc nước gừng rồi bật đèn sưởi cho anh nằm. Đứa bé khát sữa khóc luôn miệng, bí quá cô đành pha tạm cốc sữa bột của đứa con nhỏ cho bé uống.

Tắm cho con trai, mẹ trẻ phát hiện chuyện đau lòng

Có lần, đi làm về, tôi tắm cho con thì thấy toàn thân con tím bầm. Giọng con lạc cả đi.

Kết hôn 5 năm không có con dù sức khỏe bình thường, tôi rụng rời khi biết trước ngày cưới chồng đã làm một việc khủng khiếp

Có lần chồng nói, nếu chúng tôi không sinh được cũng chẳng sao hết, trong nhà có 1 đứa trẻ rồi còn gì.

Phát hiện váy cưới bị cắt nát tươm, tôi điên cuồng tìm người đã bày ra mọi chuyện nhưng biết sự thật lại ước mắt không thấy, tai không nghe

Tôi là người mẹ tồi tệ. Đáng ra tôi nên hy sinh hạnh phúc của mình vì con. Vậy mà bây giờ, con tôi lại đang phải làm điều ngược lại.

Chồng bị tai nạn hôn mê nhưng thẻ tín dụng vẫn báo trừ tiền liên tục, tôi sững sờ khi biết bí mật, choáng hơn khi gặp mặt người tiêu tiền của chồng

Điện thoại của anh trên tay tôi bỗng rung lên vì có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem và không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại là tin nhắn trừ tiền từ thẻ tín dụng của chồng tôi khi anh vẫn mê man trong phòng cấp cứu?

Sốc vì chồng có con riêng nhưng biết rõ đầu đuôi tôi lại vui vẻ chấp nhận mẹ con họ

Tiếp đó tôi bảo chồng đưa mình đến nhà người kia chơi. Ban đầu chồng tôi còn sợ tôi đi đánh ghen nhưng thấy tôi mua bao nhiêu đồ chơi, váy áo bé gái thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.