Tối ngày 10/8, vợ phó cục trưởng công an thành phố Tĩnh Giang lời qua tiếng lại với cô gái họ Mậu về chỗ đỗ xe. Thấy vậy, Lục Kiếm Ba, con trai bà cũng là một quan chức trong thành phố, đã lao vào đẩy ngã cô hàng xóm, đạp cô túi bụi, chém điên cuồng nạn nhân.
Chỉ trong vòng vài giây, người cô gái
đã bê bết máu. Rất may do cô tránh được vài nhát dao và được người
hàng xóm vẫn còn đang bế con nhỏ ra tay giúp đỡ nên đã trốn được vào
trong nhà.
Sau khi cô đóng cửa, kẻ chém người vẫn không bớt hung hăng. Lục Kiếm
Ba điên cuồng như kẻ mất trí còn luôn mồm chửi bới, cầm dao chém vào
cửa, hàng rào.
Con trai cô, một học sinh lớp 2 không những chứng kiến hoàn toàn sự
việc mà còn ghi hình lại được cả quá trình gây án của Lục Kiếm Ba.
Sáng ngày hôm sau 11/8, em đã đăng tải một đoạn ghi hình lên blog.
Đoạn video đã thu được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người
không khỏi bất bình khi biết được kẻ gây án không chỉ là con của
quan chức mà bản thân y cũng là một thành viên của chính quyền thành
phố.
Theo TTVN