
Tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), vụ tranh chấp tài sản sau cái chết của một người đàn ông đã khiến dư luận dậy sóng.
Anh Cao, 40 tuổi, chưa từng kết hôn, bị chẩn đoán mắc bệnh nan y một năm trước. Điều này khiến anh rơi vào tuyệt vọng.
Khi đó anh có quen một cô bạn gái họ Vương, tình cảm hai người khá tốt.
Trong lúc anh chán nản nhất, cô Vương luôn ở bên cạnh động viên, hết lòng chăm sóc khiến anh cảm thấy được an ủi.
Cảm động trước tình cảm của bạn gái, anh Cao đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản gồm: một căn nhà trị giá 4 triệu tệ (hơn 13 tỷ đồng), một chiếc Mercedes-Benz và 1 triệu tệ tiền tiết kiệm (hơn 3 tỷ đồng) cho cô Vương.
Sau đám tang của anh Cao, cô Vương mang di chúc đến yêu cầu cha mẹ anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của con trai.
Tuy nhiên, họ kiên quyết phản đối, khẳng định căn nhà là do vợ chồng ông bà dành dụm suốt đời để mua cho con trai và cho rằng cô Vương không có danh phận hợp pháp để thừa kế toàn bộ tài sản.

Nhiều người cho rằng anh Cao tốt với bạn gái nhưng bạc với cha mẹ – những người đã hi sinh cả đời vì anh. Ảnh minh họa: SCMP
Cô Vương đã khởi kiện ra tòa, nói rằng đây là tâm nguyện cuối đời của người yêu và mong muốn được tôn trọng.
Trong khi đó, bố mẹ anh Cao cho biết tuổi già của họ đang không còn gì để nương tựa nếu mất đi căn nhà.
Sau nhiều vòng hòa giải, tòa án đưa ra phán quyết: Ngôi nhà được trao lại cho cha mẹ anh Cao còn cô Vương nhận chiếc xe và tiền tiết kiệm của anh.
Ngoài ra, cha mẹ anh Cao cũng bồi thường cho cô Vương số tiền mặt là 600.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng).

Theo Gia đình và Xã hội