Mộtngày ra đường, con trai có đủ lí do để thấy “nóng trong người”: kẹt xe, nắng bụi,và... con gái ăn mặc “mát mẻ”.

Hãynghe ba anh chàng Lê Tuấn (18 tuổi, quận 5), Quang Hải (19 tuổi, khoa Quản trịkinh doanh, Học viện Bưu chính Viễn thông), Bảo Phong (19 tuổi, khoa Công nghệthông tin, ĐH Kĩ thuật công nghệ TP HCM) chia sẻ nỗi lòng của mình.

Được"mát" với người yêu?

Con trai

Con gái ăn mặc ngày càng mát mẻ

Tuấn phát pháo trước: “Chẳng hiểu sao con gái lại ngây thơ đến mức đôi khicon trai... ngượng chín cả người.” Học trên “người ta” một lớp, Tuấn kiêmluôn nhiệm vụ làm gia sư cho người ta trong dịp hè vừa rồi. Ngay buổi học chungđầu tiên, “thầy giáo” đã choáng ngợp trước bộ trang phục mà “học trò” mặc trênngười.

Quả thật, mình không dám đưamắt lên nhìn ngay từ lúc cô ấy ra mở cổng. Quần thì... không biết có dài đượchơn cái quần chip được 4 cm không, còn áo thì khỏi phải nói rồi, vỏn vẹn khoảng...3 gang tay thôi. Ngồi học mà mình không thể nào tập trung được, không biết nóisao cho nhỏ hiểu. Đồng ý là trời nóng nhưng mà... mình cảm thấy nóng còn hơn đingoài đường nữa. Hic hic!”.

Còn anh chàng Bảo Phong thì đếntận bây giờ vẫn còn nhớ như in “tai họa” từ chiếc quần jean của ấy trong ngàydẫn ấy về ra mắt gia đình. Muốn ghi điểm trong mắt mẹ Phong, ấy hăng hái vào bếptrợ giúp đủ thứ việc từ nhặt rau, nấu nướng đến cả nướng thịt, cô nàng đều hoànthành xuất sắc cho đến khi... “Vì nơi rửa chén nhà mình thấp nên ấy phải ngồixuống để rửa. Mình cũng lăn xăng xuống giúp nhưng ngại mẹ nên chỉ ngồi ngoàinhìn thôi. Lúc sau, mẹ mình nói nhỏ: “Mẹ thấy nó làm gì cũng tốt nhưng... congái gì mà mặc cái quần ngồi xuống là... giống tuột ra hết thế kia”. Khỏi kểcũng biết Phong “quê xệ” với mọi người trong nhà thế nào.

Bạn thân cũng không cần...ngại

Con trai

Giật thót tim vì nàng quá... mát mẻ

Không phải “chịu trận” như Tuấn,nhưng Quang Hải thì “không thể không chú ý đến những vùng nguy hiểm”. Hải bứcxúc: “Không biết vô tình hay cố ý mà cô bạn thân của tớ cứ diện đồ chíp cómàu rất nổi, không ăn nhập gì với trang phục bên ngoài. Một lần tớ đi chung vớinhỏ, trời mưa ào một cái, ướt nhẹp. Hai đứa mới chạy vội vào hành lang để tránhmưa. Khi quay sang để lấy cái khăn giấy thì...”

Anh chàng Hải phải nhắm tịtmắt lại vì cái áo trắng mỏng manh của cô bạn thân đang dính sát vào da, thấynguyên cả áo chíp màu xanh lá chuối nõn. “Vậy mà bạn ấy cứ ngang nhiên cườiđùa, khoác tay tớ đi khắp nơi. Ngượng lắm!”, Hải lắc đầu than thở.

Trường hợp này có thể cho là tainạn, nhưng đúng là có nhiều bạn gái, khi bạn thân (con trai) tới nhà chơi, cứ vôtư mặc váy ngủ, áo hai dây, hay đồ bộ mỏng và không có áo ngực chạy ra tiếpchuyện. Cô bạn H. H (16 tuổi) hồn nhiên: “Nói có vài câu thì có gì đâu, với lạibạn thân mà...!” Thực ra chỉ cần “tích tắc là con trai có thể thấy hết tất cả vàcó... phản ứng rồi. Đừng để con trai... suy nghĩ lung tung, nóng trong người màdẫn đến những chuyện không đáng có chứ, con gái ơi!

Điều con trai muốn, con gáilàm được không?

Một nghiên cứu của các nhà tâm líthế giới đã chỉ ra rằng: Các chàng trai có khuynh hướng thích nhìn các cô gái“mát mẻ” nhưng chẳng bao giờ thích sự “mát mẻ, thoải mái” đó hiện diện ở ngườiyêu, người thân của họ. Đó có thể xem là một sự ích kỉ của con trai, nhưng làmsao mà trách được phải không?

Chính vì vậy mà các cô nàng nênxóa sổ mấy bộ trang phục thiếu vải trong tủ đi là vừa. Ngoài ra, các nhà tâm líđã chỉ ra được rằng các anh chàng thích ngắm các cô gái có thân hình “bốc lửa”nhưng để thành “người ấy” của chàng thì chỉ cần có thân hình cân đối, khỏe mạnhlà anh chàng gật đầu đồng ý rồi.

Theo Mực tím