Sau con gái cả, mới đây con trai thứ 2 của ông Hoàng Nam Tiến cũng có những dòng chia sẻ chú ý về bố ruột.
Chiều 31/7, thông tin ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Theo tìm hiểu, ông có 4 người con gồm 3 gái, một trai tên lần lượt là Hoàng Hải Như, Hoàng Nam Hải, Hoàng Hải Anh và Hoàng Hải Miên. Trong đó, 2 người con đầu tiên đã lập gia đình.
Sau quãng thời gian bình tâm và dành thời gian hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chu toàn cho tang lễ của bố diễn ra vào ngày 4/8, mới đây trên trang cá nhân, anh Hoàng Hải Nam - con trai thứ 2 của ông Hoàng Nam Tiến đã có dòng tâm sự ngắn nhưng vô cùng xúc động về ông Tiến.
Chia sẻ gây chú ý của con trai ông Hoàng Nam Tiến.
Anh viết: "Gia đình thương tiếc báo tin, ba của chúng con là Hoàng Nam Tiến (được mọi người yêu mến gọi Tiến 'béo', 'Giáo Tiến')… đã không còn nữa.
Đám tang ba con sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày thứ 2 mùng 4/8 dương lịch (tức 11/6 năm Ất Tỵ) tại Nhà tang lễ Quốc Gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Rất mong mọi người có thể dành thời gian thăm ba con lần cuối cùng.
43 giờ qua như một giấc mơ vậy. Chắc rất nhiều người đến giờ vẫn không thể tin được. Gia đình nói chung và cá nhân Hải nói riêng rất buồn. Nhưng thực sự cũng vui và hạnh phúc cho ông, khi tình cảm mọi người dành cho ba con lớn quá ạ.
Hải không giỏi sáng tác, cũng không phải văn hay chữ tốt, nhưng xin cải biên lại Tolstoy cho trường hợp này: 'Năm tháng sẽ trôi qua, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ thôi không gào thét, và sẽ còn lại không phôi pha tấm lòng ba dịu dàng, nhẫn nại và chan chứa yêu thương dành cho chúng con'".
Chỉ sau thời gian ngắn chia sẻ, bài đăng của anh Hoàng Nam Hải nhận gần 60 nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều người thân, bạn bè, thậm chí những người không quen biết nhưng vì yêu mến tài năng và nhân cách của ông Tiến cũng vào động viên, chia buồn.
Trước đó tâm sự của con gái đầu ông Hoàng Nam Tiến cũng gây xúc động mạnh.
Trước đó, con gái đầu của ông Tiến tên Hoàng Hải Như đã có tâm sự vô cùng xúc động gửi đến người cha quá cố.
Cô viết: "57 năm cuộc đời của ba, nói ngắn thì không ngắn, nhưng nếu ai bảo đó là dài thì chắc sẽ bị cả 4 đứa bọn tôi 'hội đồng' cho mà xem.
Ba không phải người hoàn hảo, không phải lúc nào cũng là vị lãnh đạo hay idol mà mọi người nhìn thấy. Với tôi, ba chỉ đơn giản là người bạn thân mà tôi có từ khi sinh ra. Ba quyết đoán trong công việc nhưng lại khá mềm mỏng trong chuyện tình cảm. Ba có thể không hoàn hảo nhưng nếu có thể chọn lại thì tôi sẽ chọn làm con của ba.
Ở thế hệ của tôi, đứa nào cũng nghe bố mẹ kêu phải học giỏi, phải đạt thành tích cao. Nhưng ba lại bảo tôi chỉ cần con vui vẻ, sống không thẹn với bản thân là được.
Ba là người đầu tiên cho tôi biết thích đọc truyện tranh là không sai, đi học không được 10 điểm thì cũng không chết được... Nhưng có lẽ cái thứ quan trọng nhất tôi học từ ba là chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng. Điều này xây dựng và ảnh hưởng lớn đến tính cách và cũng là cách sống trong nhiều năm qua của tôi".
Sự ra đi đột ngột của ông Tiến là nỗi mất mát lớn của gia đình, đồng nghiệp, các cộng sự.
Tiếp đó, cô tâm sự trong gia đình cô được mọi người nhận xét là thân thiết với ba nhất nên mỗi lần các em "gây họa", cô lại là người đứng ra hòa giải. Thế nhưng, tại thời điểm ông Tiến qua đời, cô lại là người biết cuối cùng cũng là người "về gặp bố muộn nhất".
Được biết, sau khi trưởng thành, cô đã kết hôn và sinh sống tại Mỹ. Đây cũng chính là lý do cô trở về muộn nhất trong số 4 người con.
"Cuộc sống có lúc lên lúc xuống. Không phải lúc nào ba cũng luôn ở đỉnh cao như người ngoài nhìn vào. Nhưng tôi không nghĩ ba hối hận vì cuối cùng ba sống không thẹn với bản thân.
Lần này về tôi đưa ba đi đoạn cuối. Đưa ba về với ông bà, về Nghệ An nơi ba luôn hướng tới. Tôi không tin luân hồi nhưng nếu có cơ hội lần nữa, tôi vẫn muốn làm con của ba.
P/S: Nhưng lần sau hãy chờ con về".
Loạt hoạt động tri ân ý nghĩa của Tập đoàn FPT dành cho ông Hoàng Nam TiếnSự ra đi đột ngột của ông Tiến không chỉ là nỗi mất mát to lớn của gia đình mà còn là sự tiếc thương của bạn bè, đồng nghiệp, những người từng có cơ hội tiếp xúc, làm việc với ông.
Nét chữ nguệch ngoạc cuối cùng của tác giả Hoàng Nam TiếnNhững nét chữ nguệch ngoạc trong bản thảo giờ đã trở thành những dòng cuối cùng mà ông để lại. Không còn lời đề tặng, không còn dòng chữ ký quen thuộc: tác giả Hoàng Nam Tiến, hay Giáo Tiến như cách ông thích được gọi.
Theo Thương Trường
Xem link gốc
https://thuongtruong.com.vn/news/con-trai-ong-hoang-nam-tien-chia-se-xuc-dong-sau-khi-bo-qua-doi-dot-ngot-146618.html