Một bức ảnh được cholà chụp chung duy nhất giữa minh tinh nổi tiếng Hollywood Marilyn Monroe vàTổng thống Mỹ John F. Kennedy đã được công bố nhân kỷ niệm 84 năm ngày sinhcủa bà.

Mặc dù từng xuất hiện tin đồn vềchuyện tình giữa Marilyn Monroe và John F. Kennedy nhưng hầu như không có ảnhchụp chung giữa hai người. Giờ đây, gần 50 năm sau ngày mất của họ, bức ảnh chụpchung duy nhất giữa họ đã được đem bán.

Công bố ảnh

Marilyn Monroe đứng giữa Robert Kennedy (trái) và John F. Kennedy

Bức ảnh được chụp ngày19/5/1962 sau một bữa tiệc đặc biệt ở Manhattan, khi Monroe hát bài hát“Chúc mừng sinh nhật” trong tiệc mừng sinh nhật Tổng thống Kennedy tạinhà hát Madison Square Gardens ở thành phố New York.

Tiệc sinh nhật của Kennedy là lầnxuất hiện quan trọng cuối cùng trước công chúng trước khi Monroe - người đượcmệnh danh là “Biểu tượng sex” của Hollywood - qua đời bí ẩn tháng 8/1962.Kennedy bị ám sát tại Dallas tháng 11/1963.

Hôm qua, nhân kỷ niệm 84 năm ngàysinh của Monroe, bức ảnh hiếm giữa bà và Kennedy đã được công bố.

Bức ảnh đen trắng, do phóng viênảnh Nhà Trắng Cecil Stoughton chụp, cho thấy Monroe và Kennedy dường như đangtrò chuyện, đứng cạnh họ là em trai của John F. Kennedy, Robert Kennedy, ngườicũng bị đồn có quan hệ tình cảm với nữ minh tinh màn bạc.

Tổng thống Kennedy đứng quay lưngvề phía ống kính, có vẻ như muốn tránh bị chụp ảnh - điều hiếm thấy ở ông, trongkhi người em trai Robert, khi đó là Bộ trưởng tư pháp Mỹ, đang nhìn họ.

Vào thời điểm đó, các mật vụ Mỹđã đề nghị các phóng viên không chụp ảnh chung giữa Kennedy và Monroe. Sở dĩ bứcảnh này còn tồn tại là vì phim âm bản của bức ảnh đang được đưa vào máy sấy,trong khi phần còn lại của cuốn phim đã bị tịch thu.

Nhà quay phim Keya Morgan, ngườiđang sở hữu bức ảnh, nói: “Không còn bức ảnh chụp chung nào khác được biết tớinữa John F. Kennedy với Monroe hay Robert với Monroe. Không phải là vì họ khôngbao giờ chụp ảnh chung với nhau. Sự thật là họ từng chụp chung với nhau nhiềulần nhưng Cơ quan Mật vụ Mỹ và FBI đã tịch thu toàn bộ”.

Nhiếp ảnh gia Stoughton, người đãbán các bản copy bức ảnh cho Morgan một năm trước khi ông Stoughton qua đời năm2008, cho hay mật vụ Mỹ đã bỏ sót bức ảnh duy nhất.

“Mật vụ Mỹ tới khi ông ấy đangxem các phim âm bản và tịch thu toàn bộ ảnh về John, Robert và Monroe. Bức ảnhduy nhất còn lại là bức đang nằm trong máy sấy”, Morgan nhớ lại lời Stoughton.

Sử gia Arthur Schlesinger Jr, từng là trợ lý củaKennedy, đã xuất hiện trong bức ảnh khi đang cầm một ly đồ uống và cườitươi. Trong một bài viết đăng tải năm 2007, Schlesinger cho hay RobertKennedy rất để ý tới Monroe tại bữa tiệc sinh nhật của anh trai.

Trong khi mối quan hệ giữa anh emnhà Kennedy và Monroe đã trở một phần của lịch sử, phóng viên ảnh Stoughtonkhông muốn công bố bức ảnh chụp chung giữa họ ra công chúng cho tới khi cựu đệnhất phu nhân Jacqueline Kennedy qua đời năm 1994.

Stoughton đã kể lại câu chuyệnđằng sau việc Jacqueline từ chối tham gia tiệc sinh nhật của chồng. Khi có cảMonroe cùng đến, bà Jacqueline đã ra về và không tham gia vào bữa tiệc đó.

Nhiếp ảnh gia Stoughton đã rửa 10bức ảnh trên và bán cho Morgan. 9 bản copy của bức ảnh đã được trưng bày tạiphòng tranh Art & Artifact ở Tây Hollywood, California và được chào bán với giá23.000 USD mỗi bức.

Nhà quay phim Morgan cho hay, bứcảnh rửa thứ 10 đã được gửi tặng ông hoàng nhạc pop Michael Jackson cách đây 2năm. Morgan là bạn của Jackson, người cũng là một fan lớn của Monroe.

Theo Dân trí