Một con rùa biển khiến cácnhà bảo vệ thiên nhiên và môi trường kinh ngạc sau khi thực hiện chuyến hànhtrình dài để trở về đúng nơi mà nó "nở" ra cách đây 32 năm, bờ biển RantauAbang, thuộc bang Terengganu (Malaysia).

“Công chúa” rùa về thăm lại quê hương.

Thuộc giống rùa luýt khổng lồ- lớn nhất biển cả, con rùa này bỗng chốc trở nên nổi tiếng, và được phongdanh hiệu "Công chúa bãi biển Rantau Abang".

Sau khi ra đời năm 1978, nóđược đánh dấu trên mai và chân trái để nhận biết và được thả về biển. Hiện“công chúa" đạt các số đo lý tưởng: nặng 500 kg, dài 1,5 m và bề ngang 1,16m.

Ngày 12/8, nó được thả vềbiển, mang trên mình một máy phát vệ tinh nhỏ để theo dõi hành trình di trú.Có thể "công chúa" rùa sẽ ghé qua bờ biển Việt Nam, Nhật Bản

Theo Đất việt