Trong khi HLV Guillaume Graechen thừa nhận các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi dưới sức, thì tiền đạo Công Phượng lại không nghĩ như vậy.

Sau trận thua thảm trước U19 Hàn Quốc, HLV Guillaume Graechen khẳng khái thừa nhận toàn đội U19 Việt Nam đã chơi dưới sức trong phần lớn thời gian hiệp đấu. Và đây chính là lý do khiến đội bóng áo trắng gục ngã.
 
 
“Đây là chiến thắng thuyết phục của các cầu thủ U19 Hàn Quốc”, chiến lược gia người Pháp nói. “Họ vượt trội hoàn toàn các cầu thủ chúng ta về tốc độ, sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn các cầu thủ Việt Nam”.
 
“Mọi người cho rằng thất bại này có sai lầm lớn của thủ môn Văn Trường nhưng tôi nghĩ thất bại này là lỗi của tập thể chứ không của riêng cá nhân nào. Và trên thực tế nhiều cầu thủ đã chơi không đúng với năng lực của mình”.
 
Tuy vậy, nói sau trận đấu, tiền đạo chủ lực của U19 Việt Nam Công Phượng lại không nghĩ như vậy. Trước câu hỏi liệu rằng toàn đội đã đá hết sức hay chưa? Chân sút người xứ Nghệ cho rằng: “Toàn đội đã đá trận đấu hết sức”.

Dẫu vậy, nhìn vào những gì diễn ra trên sân ngày hôm qua cho thấy, đúng như những gì mà ông Guillaume Graechen khẳng định thì U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu được cho là “khác thường”. Bởi hình ảnh của một U19 Việt Nam luôn rực cháy không còn, mà ở đây là những bước chân nặng nề, chậm chạp.

Đối thủ mạnh là điều không cần phải nhắc đến, song tinh thần thi đấu của tuyển U19 Việt Nam trước Hàn Quốc thực sự là thiếu thuyết phục. Phải chăng đây là hệ quả của việc các cầu thủ phải cày ải quá nhiều, hoặc cũng có thể là sự tính toán điểm rơi phong độ cầu thủ có vấn đề. Hình ảnh Công Phượng thở “hổn hển” sau khi trả lời phỏng vấn truyền hình có lẽ đã cho thấy rõ câu trả lời.
 
Theo Quyết Thắng (Bongdaso.com)