Trên sân Vinh tối 12-4, với 2 bàn thắng của Mạnh Hùng và Phi Sơn, SLNA đã đánh bại HAGL 2-0 trong trận đấu "đinh" ở vòng 9 V-League 2015. Thất bại thứ 6 của HAGL mùa này khiến họ rơi xuống nhóm đội chót bảng.

Với sức chứa gần 20.000 khán giả, ngay trước giờ bóng lăn gần 60 phút, sân Vinh đã gần như lấp kín 80%. Lượng khán giả ngày càng đông đảo khiến BTC sân phải vất vả để kiểm soát CĐV.


Đội hình xuất phát của 2 đội:
SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Tuấn Tài, Phi Sơn, Văn Vinh, Đình Đồng, Quang Tình, Minh Đức, Ngọc Toàn
HAGL: Minh Nhựt, Văn Long, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Út Cường, Trần Vũ, Anh Tài, Công Phượng, Đức Lương.


Hiệp 1:
Hai đội nhập cuộc tưng bừng dưới sân không kém sự cuồng nhiệt của các CĐV trên khán đài. Đội chủ nhà có chút ưu thế khi được tiếp lửa từ CĐV nhà. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 8 khi Mạnh Hùng ghi bàn mở tỉ số. Sau tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Tuấn Tài, Mạnh Hùng có bóng trong vòng cấm dứt điểm nhanh đánh bại Minh Nhựt.

Cái tên Mạnh Hùng vẫn còn được người hâm mộ nhắc đến nhất là sau vòng loại U23 châu Á vừa qua. Anh đã để lại ấn tượng bằng 2 cú sút đập xà ngang khung thành trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-1.
Sau bàn thắng mở tỉ số của Mạnh Hùng, chủ nhà SLNA tỏ ra tự tin hơn bởi có lợi thế về tâm lý. Tuy nhiên, vẫn không thể bỏ qua những pha phối hợp nhanh của Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn bên phía HAGL trong những đợt phản công.
Đến giữa hiệp 1, HAGL đã lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều đợt tấn công về phía đội chủ nhà. Có lúc HAGL dồn ép các cầu thủ SLNA nhưng điều quan trọng là đường vào khung thành vẫn chưa mở ra cho đội bóng phố núi.
Trước lối chơi đeo bám quyết liệt của đội chủ nhà, các cầu thủ HAGL tỏ ra thiếu kiềm chế. Hai chiếc thẻ vàng của Út Cường và Trần Vũ đã phản ánh sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ.
Nhìn chung hiệp 1 diễn ra khá hấp dẫn và cơ hội chia đều cho cả hai đội nhưng chủ nhà tận dụng tốt hớn. SLNA suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Tuấn Tài sút bóng đi chệch cột dọc khung thành sau pha phối hợp bên cánh phải. Trong khi đó, HAGL cũng thể hiện được lối đá sắc nét dù các tiền đạo chưa thể gây đột biến bởi bị hậu vệ SLNA đeo bám quyết liệt. Đáng chú ý nhất là pha sút phạt của Hoàng Thiên đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.
Hiệp 2:

Cập nhật kết quả các cặp đấu còn lại ở vòng 9 V-League
Đồng Tháp – Thanh Hóa: 1-3
SXKT Cần Thơ – ĐTLA: 0-1
Đồng Nai – Bình Dương: 1-1
Than Quảng Ninh – Quảng Nam: 0-0
Hà Nội T&T – Hải Phòng: 0-0
SHB Đà Nẵng – Khánh Hòa: 1-0
Thế trận ở những phút đầu hiệp 2 diễn ra vô cùng quyết liệt. HAGL có phần nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng. Công Phượng ở trận này chơi lùi như một tiền vệ kiến tạo và thường xuyên dạt biên để tránh sự đeo bám của đối phương.
Với việc đưa tiền đạo ngoại binh Abubakar vào sân trong hiệp 2, SLNA áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả. Một trong số đó đã thành bàn với cú sút tuyệt đẹp của Phi Sơn, cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo Việt Nam". Bàn thắng ở phút 72 là kết quả của pha phối hợp ăn ý của bộ ba Tuấn Tài, Abubakar và kết thúc bằng cú sút xa ngoài vòng cấm địa của Phi Sơn.
Bàn thắng của Phi Sơn có thể là một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của HAGL. Hàng phòng thủ của SLNA vẫn chơi kỷ luật và tình táo trước lối đá kỹ thuật của các cầu thủ trẻ HAGL.
Trận đấu khép lại với tỉ tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho SLNA. Với kết quả này, đội bóng xứ Nghệ được 17 điểm, trong khi đây là thất bại thứ 6 của HAGL và chỉ được 7 điểm sau 9 vòng đấu.
ĐTLA vẫn là đội lập kỷ lục bất bại cho đến thời điểm hiện tại và vươn lên vị trí thứ ba nhờ chiến thắng sát nút trước Cần Thơ.
Theo nld.com.vn