Ngày thứ 7 đi làm bù, nhiều công sở khá vắng vẻ.Các cán bộ công nhân viên tỏ ra “thảnh thơi” với khối lượng công việc khôngnhiều. Bên cạnh đó, tại một số cơ quan nhà nước vẫn có những nhân viên không đilàm ngày hôm qua.

Ngày thứ bảy 27/2, các cán bộcông chức trong các cơ quan nhà nước phải đi làm bù ngày nghỉ hôm mồng 6 tếttheo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. PV ghi nhận được nhiều khung cảnhkhác nhau tại các cơ quan nhà nước. 

Công sở “thảnh thơi” ngày thứ 7 đi làm bù
Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội “vắng teo” dù mới 3 rưỡi chiều.

Tại phòng Địa chính phườngPhương Liên (quận Đống Đa), các cán bộ đều đến cơ quan đầy đủ song mọi ngườicó khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Ngày thường, căn phòng chật hẹp này phảitiếp khoảng 30 - 40 lượt người đến làm việc.  

“Hôm nay, đến quá nửa buổichiều mà phòng mới giải quyết thủ tục cho 5-6 người, hầu hết là những việcnhỏ” - chị Liên, một cán bộ trong phòng cho hay.

Cùng “cảnh ngộ” ấy là Bộ phậntiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạchvà Đầu tư Hà Nội. 15h30 chiều, tại khu vực làm việc có 8 bàn tiếp dân chỉcòn 2 cán bộ trực. Những cán bộ khác không có mặt với lý do... đi giải quyếtcác thủ tục của công dân. 

“Cả ngày hôm nay chỉ lèotèo chừng 30 người. Ngày thường chúng tôi phải giải quyết cho vài trăm lượtngười, bàn nào nhiều có khi lên tới cả trăm lượt. Mọi ngày 4h chiều chúngtôi mới khoá sổ nhưng hôm nay đợi mãi cả buổi chiều chẳng có mấy người đếnnên chúng tôi đi nộp sổ trước” - anh Tô Đức Giang, cán bộ “một cửa” củaVăn phòng Sở KHĐT Hà Nội cho hay. 

Công sở “thảnh thơi” ngày thứ 7 đi làm bù
Phòng tiếp dân của UBND phường Yên Hoà chỉ còn 1 cán bộ trực lại.

Không khác nhiều so với hainơi trên, tại trụ sở tiếp công dân của UBND phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy),lượng người đến làm việc cũng giảm đi khá nhiều so với ngày thường.  

Ông Phạm Sỹ Hùng, cán bộ UBNDxã cho biết, do là cơ quan hành chính cấp phường, xã nên bình thường tất cảcán bộ vẫn đến trụ sở làm việc hết các ngày thứ 7. Cả buổi chiều, phòng tiếpdân của phường Yên Hoà chỉ phải giải quyết thủ tục cho duy nhất một trườnghợp, trong khi buổi sáng có tới hơn chục người.

 “Người dân trong phườngđã quen với lịch làm việc này nên hôm nay vẫn có khá nhiều người đến giảiquyết công việc. Tất nhiên là lượng công việc phải giải quyết ít hơn do mớitết ra, người dân có ít các thủ tục cần giải quyết gấp. Bên cạnh đó, số đôngcác sinh viên tạm trú trên địa bàn phường chưa trở lại trường cũng làm giảmđỡ khá nhiều công việc” - ông Hùng lý giải. 

Một nguyên nhân nữa của sựthưa vắng người đi giải quyết các thủ tục hành chính ngày hôm nay theo ôngHùng là do nhiều người không biết đến thông tin các cơ quan hành chính nhànước phải đi làm bù ngày thứ 7, dù các phương tiện truyền thông đại chúngcũng đã liên tục thông tin từ những ngày trước tết. Ngoài ra, do sát với Rằmtháng Giêng, nhiều gia đình bận rộn với công việc cúng rằm, đi chùa lễ phậtcũng làm giảm đỡ lượng người đến trụ sở các cơ quan nhà nước.

 Bên cạnh những cơ quan đôngđủ cán bộ nhân viên đi làm, tại một số cơ quan khác, nhiều nhân viên vẫn“tranh thủ” nghỉ. 10h30 sáng, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND quận Đống Đa.Khu vực sân rộng rãi ngày thường nêm kín xe máy thì nay còn thừa tới già nửakhoảng trống.

Qua cổng bảo vệ hỏi vào vănphòng liên hệ công tác, chúng tôi nhận được những cái lắc đầu, hẹn thứ 2quay lại vì... không có người tiếp. “Văn phòng không có ai đâu. Cả Chánhvăn phòng và Phó văn phòng đều không đi làm” - một bảo vệ cho hay. 

Đặt vấn đề hôm nay là ngày đilàm bù, bác bảo vệ “thản nhiên”: “Nhưng mà không có vị nào đến cả, thứ 2tuần sau anh quay lại làm việc đi”.

Rõ ràng, dư âm của tết vẫncòn ăn sâu trong tư tưởng mỗi người, không chỉ người dân mà cả các cán bộcông chức. Ngày thứ 7 làm việc bù theo quyết định của Thủ tướng là nhằm làmgiảm đỡ những sự lãng phí cho xã hội, song lượng người dân đến cơ quan côngquyền giải quyết công việc khá ít liệu có là một sự lãng phí khác? Đây cũnglà một kinh nghiệm để bố trí ngày nghỉ, ngày làm việc trong các dịp tếtsau. 

Theo Tiến Nguyên
 
Công sở “thảnh thơi” ngày thứ 7 đi làm bù