Là người hùng nhưng CV9 cho rằng thành quả có được là nhờ đồng đội, bản thân anh cũng không phải là ngôi sao của trận đấu mà người xứng đáng nhất không ai khác chính là Trọng Hoàng.
“Trọng Hoàng đã chơi rất nỗ lực, cậu ấy lên công về thủ rất nhịp nhàng, đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của toàn đội, xứng đáng là cầu thủ hay nhất của trận đấu này dù không trực tiếp lập công. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 24, xin chúc Trọng Hoàng thi đấu ngày một thăng hoa, đóng góp nhiều hơn nữa cho SLNA”.
![]() |
Công Vinh chia sẽ niềm vui sau trận đấu. Ảnh: Việt Khánh |
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, dù nhận được sự cổ vũ rất
nhiệt tình của khán giả nhưng đội chủ sân Vinh chơi khá bạc nhược, 45
phút đầu tiên không có nhiều điều để nói.
Trận đấu chỉ thực sự quyết liệt ở 15 phút cuối trận khi cả 2 quyết dâng
cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, sau hàng loạt cơ hội bị phung phí tưởng
như 2 đội sẽ rời sân với kết quả hòa thì trong một tình huống phản công
nhanh, Kavin đã mang về quả penalty quý giá sau pha cản phá có phần
thiếu khôn ngoan của Tấn Trường.
Mặc cho BHL và các cầu thủ của XT.SG phản ứng dữ dội nhưng quyết định
của trọng tài chính vẫn không thể xoay chuyển, Công Vinh đã không bỏ lỡ
cơ hội trời cho để kết liễu hi vọng kiếm điểm của đội bóng Sài Thành.
Nói về quả phạt đền thành công trong khi áp lực là rất lớn mang về 3 điểm trọn vẹn cho SLNA, Vinh “còm” hồ hởi cho biết: “Tấn
Trường khá hiểu cách sút của tôi khi cả 2 cùng tập trung đội tuyển, cậu
ấy biết cháu thường sút vào chính diện, chính vì thế khi đứng trước
nhiệm vụ quan trọng này, cháu quyết định thay đổi hướng sút và đã thành
công”.
SLNA đã đòi lại ngôi đầu từ tay HN T&T, đây sẽ là động lực cực kì quan trọng để đội bóng xứ Nghệ có thêm niềm tin hướng đến những kết quả khả quan sắp tới, khi các ngôi sao như Công Vinh hay Trọng Hoàng đều đặt lợi ích tập thể lên trên hết, CĐV hoàn toàn có quyền hi vọng.
Theo Vietnamnet