Trước thềm AFF Cup 2014, Công Vinh
đã bóng gió cho biết giải đấu năm nay có thể là kỳ AFF Cup cuối cùng
trong sự nghiệp của anh. Sau giải đấu, CV9 có thể giã từ sự nghiệp thi
đấu quốc tế và chia tay ĐT Việt Nam.
![]() |
Công Vinh buồn bã sau trận thua Malaysia |
Chính vì lý do ấy mà Công Vinh đã chiến đấu như một chiến binh ngay từ những ngày đầu tiên của giải đấu bóng đá số một khu vực. Chấp nhận đá dự bị cho Hải Anh trong trận ra quân gặp Indonesia, tân binh của B.Bình Dương không hề nhụt chí. Trái lại, anh kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến với mình.
Sau gần 1
giờ hoạt động không như mong đợi, Hải Anh nhường chỗ cho tiền đạo số 1
Việt Nam. Không phụ lòng mong đợi của BHL và người hâm mộ, CV9 đã tỏa
sáng. Sau 15 phút được làm nóng, Công Vinh làm nổ tung cầu trường bằng
pha dứt điểm gọn gàng ngay rìa vòng cấm.
Kể từ đó,
Công Vinh luôn chiếm một suất đá chính trên hàng công. Từ chỗ bị nghi
ngờ về năng lực, Công Vinh đã chứng tỏ đẳng cấp và kinh nghiệm của một
cầu thủ hàng đầu.
Trước ĐT Lào, ông xã tương lai của Thủy Tiên nâng tỷ số lên 2-0. Gặp Philippines, tiền đạo 29 tuổi là người nhả bóng lại vừa tầm cho Hoàng Thịnh mở tỷ số.
![]() |
Công Vinh là nguồn cảm hứng cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Quang Minh) |
Nếu Công Vinh cứ chơi vật vờ như trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014 thì trận đấu có lẽ là cuối cùng trong màu áo ĐT Việt Nam của anh đã không xót xa đến vậy. Đằng này, CV9 càng đá càng hay. Anh luôn là cầu thủ chơi ổn định nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam, bên cạnh ngòi nổ Văn Quyết.
Cú đúp
Công Vinh ghi vào lưới Malaysia càng tô đậm thêm sự buồn thảm của số
phận tiền đạo xứ Nghệ. Trong thời khắc căng thẳng nhất, chính anh là
người lãnh trách nhiệm đá 11m rút ngắn tỷ số. Trong thời điểm toàn đội
gần như đã buông xuôi, Công Vinh vẫn cố gắng xoay sở giữa vòng vây 2 hậu
vệ Malaysia để ghi bàn thắng thứ hai.
Ngay cả khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây, cầu thủ từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam
vẫn vội vã chạy lại điểm phạt góc để níu giữ hy vọng vào chung kết. Có
cảm tưởng, Công Vinh đang cố cháy hết mình cho lần cuối cùng được mặc
chiếc áo đỏ tại giải đấu hàng đầu khu vực.
Với Thành
Lương, Văn Quyết, Hoàng Thịnh hay Vũ Minh Tuấn, họ vẫn có thể đợi đến
năm 2016, 2018 hoặc lâu hơn nữa. Nhưng với Công Vinh, cơ hội được chơi
trận đấu lớn nhất của bóng đá khu vực gần như đã không còn.
Quyết định
chia tay vẫn chưa được Công Vinh chính thức đưa ra, nhưng những giọt
nước mắt của anh khi rời sân tối qua dường như đã nói lên tất cả.
Theo vtc.vn