Khi Công Vinh đang chìm dầnvào quên lãng, bất ngờ lại có thông tin “Vinh sẽ được trả 20 tỷ đồng nếu đồng ýtới Navibank.SG”. Một điều bất thường nhưng được coi là bình thường ở bóng đáViệt Nam.

Quảng cáo miễn phí, tại sao không?

Chiều qua (18-8), trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hội - Giám đốc Điều hành CLBHà Nội T&T, và được biết: "Làm gì có chuyện đó. Đấy là tin thất thiệt, chí ít làđến thời điểm này". Chưa biết xuất phát điểm của nguồn tin đó từ đâu ra, nhưngrõ ràng, những người trong cuộc không ai thiệt thòi gì từ cú "chém gió" đó, thậmchí họ còn có dịp cười tươi.

Công Vinh giá 20 tỷ - Bất thường và bình thường
Công Vinh (giữa) đã không đóng góp được nhiều cho Hà Nội T&T mùa giải vừa qua.

Với Hà Nội T&T, họ đã chứngminh được mình sống khoẻ, có thể vô địch V.League mà không cần tới CôngVinh, và trong trường hợp có một nhà giàu nào đó ngỏ ý thì chả có lý do gìkhông mở lòng. Trong khi đó, Navibank.SG càng sẵn sàng nhận "món quà" quảngcáo miễn phí, lại được tiếng chịu chơi.

Đang trong quá trình tập hồi phục sau phẫu thuật ở tận Bồ Đào Nha xa xôi,hẳn Vinh "còm" cũng mừng ra mặt khi tên mình lại xuất hiện trên báo chí saumột thời gian khá dài bị chìm vào quên lãng.

Và nếu coi việc được dư luận nhắc tới như một món ăn tinh thần không thểthiếu của các ngôi sao, thì cái tin ấy còn động viên, khích lệ Vinh rấtnhiều trong hành trình tìm lại chính mình.

Năm nay Vinh chưa đầy 25 tuổi, trên lý thuyết, mấy năm tới đây anh mới bướcvào độ chín của sự nghiệp. Thêm vào đó, hình ảnh của Vinh vẫn rất có giá đểmọi doanh nghiệp có thể dựa vào đó, đầu tư đánh bóng thương hiệu.

Vậy thì, cái giá 20 tỷ đồng dànhcho Vinh bỗng trở nên bình thường, nếu biết rằng các cầu thủ gắn mác U23 quốcgia, ĐTQG bằng cách này hay cách khác đang được định giá cỡ 5-10 tỷ đồng trênthị trường chuyển nhượng.

Đầu năm nay, Quốc Vượng từng được "hét giá" 5 tỷ đồng khi về đội hạng nhì XT.HàTĩnh. Còn Văn Quyến cũng từng được định giá 8 tỷ đồng, rồi sau đó chính lãnh đạoSLNA phủ nhận tin đó đấy thôi...

Phải sửa lỗi hệ thống

Khi giá cầu thủ càng leo thang trên thị trường chuyển nhượng thì giới “quần đùiáo số” càng mừng. Có cơ hội ký hợp đồng bạc tỷ thì cứ ký, thời gian kéo dài baolâu không mang nhiều ý nghĩa. Cứ khi nào thấy chán, không còn cảm hứng chơi bóngở CLB cũ thì cứ việc làm mình làm mẩy là sẵn sàng có đội bóng mới tới giải phónghợp đồng, trải thảm đỏ mời đi. Vừa được "đổi gió", vừa có thêm tiền tỷ lót tay,còn gì bằng.

Rõ ràng, đã đến lúc những người làm BĐVN cần phải ngồi lại để điều chỉnh lỗi hệthống. Đã có nhiều CLB, gần nhất là B.Bình Dương than thở việc quân lên tuyểnhư, trở về địa phương mắc "bệnh sao" khó bảo. Nhưng tại sao không đặt ngược lạivấn đề để thấy chính các CLB đã và đang làm hư cầu thủ.

Trong quá khứ, chính những cú "phá giá" của B.Bình Dương đã mở đầu, đưa tới thịtrường chuyển nhượng sôi sục, loạn cào cào. Giờ đến lượt XM.Hải Phòng, V.NinhBình, và sắp tới là Navibank.SG dốc hầu bao vô tội vạ, tạo điều kiện cho các"ông sao" có đất diễn.

Không thái quá khi cho rằng, chính mỗi CLB Việt Nam đang phải chịu hậu quả từ"hạt mầm" mà họ đã gieo. BĐVN đang đứng trước thị trường chuyển nhượng đầy bấtthường. Và còn bất thường hơn nếu tất cả đã nhận ra vấn đề nhưng không ai chịusửa, chấp nhận cuốn theo thời cuộc.

Theo Nông thôn Ngày nay