Giải hạn và... gặp hạn
![]() |
Công Vinh có nguy cơ không thể tham dự AFF Cup 2010. (Ảnh: Quang Minh) |
Nhưng có một sự thật rằng làkhông hiểu sao từ đó Vinh tin vào chuyện có giải hạn và giải hạn nhiều hơn. CôngVinh kể “Trong năm hạn 2010 này, sau những tai nạn liên tiếp nhau, em đã tìmđến một “má” ở TPHCM “cầu cứu”. “Má” bảo, em phạm 3 điều đại kỵ: Xăm hình vàogiờ sát chủ, mẹ động thổ vào ngày khắc và mình mệnh kim lại mua xe mệnh hỏa (xeđỏ). Có những cái, không tin không được bởi chuyện mạ sửa nhà đến Thủy Tiên vàbạn thân Hồng Tiến còn không biết. Má còn nói ra rất nhiều bí mật mà chỉ mộtmình em trải qua, chưa kể cho ai”.
Người này còn giải thích cho Vinhnhiều điều, rằng cúng chỉ để giải hạn, chứ không hết được. Nhưng phải luôn giữđược sự thư thái, phải lao động nghiêm túc và hết mình với niềm tin sắt đá thìmới nhiều hy vọng. Rằng mình phải là người tốt và có thiện chí với tất cả mọingười, kể cả những người có ác ý với mình.
Vinh không cô đơn
Khi sự cố vái lạy trọng tài xảyra và nhất là tuyên bố giải nghệ nếu không được giảm án, Công Vinh trở thành cáibia đỡ đạn. Những lúc khó khăn ngập đầu ấy, bố mẹ, người yêu, các thầy, và bạnbè trở thành chỗ dựa. “Thương em nhất nên mẹ là người đau khổ nhất. Mẹ khócnhiều đến nỗi mắt thâm quầng và nhiều cuộc điện thoại, hai mẹ con chẳng nói đượcgì ngoài tiếng khóc nấc. Một thời gian dài mẹ không ngủ được vì sợ em không đứngvững mà gục ngã thì khổ”, Công Vinh nói về mẹ mà đôi mắt vẫn rưng rưng.
Trong lúc khó khăn ấy, Thuỷ Tiênquyết định huỷ show để được ở bên cạnh “chàng trai tháng 12” của mình. Khi áplực ngày càng lớn đè nặng lên đôi vai của người yêu, cô ca sĩ của “Giấc mơ tuyếttrắng” quyết định đánh lạc hướng dư luận.
Công Vinh kể: “Để giảm áp lựccho em, Tiên đã trả lời báo chí rằng cả gia đình ủng hộ em giải nghệ, dù biếtrằng mình sẽ bị chỉ trích rất ghê gớm, thậm chí là xúc phạm đến những điềuthiêng liêng nhất. Tiên ấm ức và khóc hết nước mắt. Lúc bấy giờ, em thanh thảnđôi chút nhưng xót vô cùng vì Tiên phải chịu khổ thay em”.
HLV Calisto, HLV Phan Thanh Hùngvà nhiều anh em, bạn bè, đồng đội cũng gọi điện, động viên, Vinh kể rằng anh xúcđộng lắm khi các CĐV nhìn thấy ngoài đường là xin chữ ký hoặc chắp tay ngangtrán với nụ cười tươi, thái độ thân thiện. Các em nhỏ dự chương trình SuperJunior ở sân vận động Mỹ Đình bao vây, xin chụp ảnh, chữ ký.
Một tháng sau sự cố vái lạy trọngtài, Công Vinh thay đổi rất nhiều, cái đầu đã biết lạnh hơn. Trong cả buổi café,Vinh say sưa kể về kế hoạch tương lai, vẫn cười tươi rói nhưng xen lẫn cảm xúcnồng nhiệt đó là khoảng lặng, để suy nghĩ và để chiêm nghiệm. Vinh nói rằng đãrút ra bài học xương máu sau những sự cố vừa rồi và nhờ nó, để lớn thêm”.
“Em và Tiên sẽ kết hôn”
![]() |
“Em và Tiên sẽ kết hôn” |
Khi nào bọn em lấy nhau, đó sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Bọn em cũngbàn với nhau rồi. À, Tiên bảo sau đám cưới, Tiên sẽ ở nhà chăm sóc gia đìnhnhỏ nhưng em không muốn Tiên phải từ bỏ sân khấu, nếu đó là niềm đam mê. Đólà điểm bất đồng duy nhất trong kế hoạch tương lai của 2 đứa đấy”.
|
Theo Thể Thao 24h