Ở kỳ Copa America trước (2011), 4 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela. Thực sự, đó là giải đấu của những hiện tượng
Ở kỳ Copa America trước (2011), 4 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về
Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela. Thực sự, đó là giải đấu của những
hiện tượng. Nhưng bây giờ, khi Uruguay và Paraguay đã sa sút, hãy tin
rằng đây sẽ là kỳ Copa America đánh dấu sự trở lại của những quyền lực
thực sự của Nam Mỹ…
COPA AMERICA 2011 VINH DANH HIỆN TƯỢNG
James Rodriguez và đồng đội ở tuyển Colombia sẽ có một giải đấu thành công?
Copa
America 2011 ở Argentina là giải đấu mà Albiceleste được đánh giá cực
cao khi họ có Lionel Messi, người vừa vô địch Champions League cùng
Barcelona. Tuy nhiên, Copa America 2011 lại không phải giải đấu của
những người khổng lồ Nam Mỹ. Ngay trên sân nhà, ĐT Argentina đã bị loại
ngay từ vòng tứ kết. Messi đã lỡ cơ hội có chức vô địch lớn đầu tiên
trong Albiceleste. Thậm chí, Messi còn rời giải đấu mà không ghi được
bàn nào. Sergio Batista, HLV trưởng của Argentina lúc đó cũng phải mất
việc vì thành tích tồi tệ của Albiceleste.
Brazil
cũng là nỗi thất vọng lớn lao. Các vũ công Samba phải dừng bước ngay từ
vòng tứ kết. Một Brazil trẻ trung của những Neymar, Ganso, Pato… đã
không thể bảo vệ thành công chức vô địch năm 2007. Tất cả khiến đây là
lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Copa America, cả Brazil và Argentina
cùng vắng bóng ở bán kết (không tính năm 1939 và 2001 vì Brazil và
Argentina đều từ chối tham dự). Nói vậy để thấy, kỳ Copa America 2011 là
giải đấu đáng quên của những người khổng lồ Nam Mỹ.
Brazil với Neymar, Oscar, Luiz..cũng là 1 thế lực năm nay
Dĩ
nhiên, khi các quyền lực thực sự rút lui vào bóng tối, thì cũng là lúc
các hiện tượng nổi lên. 4 vị trí dẫn đầu Copa America 2011 lần lượt
thuộc về Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela. Trong đó, Paraguay thậm chí
vào tới tận trận chung kết mà không cần thắng một trận nào.
NĂM NAY, NGƯỜI KHỔNG LỒ SẼ LÊN TIẾNG
Copa
America 2011 có quá nhiều bất ngờ. Nhưng năm nay, có nhiều lý do để tin
rằng giải đấu trên đất Chile sẽ trở lại với đúng giá trị truyền thống,
là nơi dành cho những người khổng lồ đích thực của Nam Mỹ.
Argentina đang có đội hình cực mạnh. Trong tay HLV Gerardo Martino đang là quá nhiều siêu sao đang ở đỉnh cao phong độ.
Đó là một Sergio Aguero vừa là Vua phá lưới Premier League 2014/15. Và
dĩ nhiên, là một Messi đang ngày một trở nên hoàn hảo. Thậm chí, HLV
Martino được kỳ vọng sẽ là người giúp Messi tỏa sáng trong màu áo
Albiceleste như khi anh đá cho Barcelona. Nên nhớ, Martino chính là thầy
của Messi tại Nou Camp mùa 2013/14. Sẽ không quá nếu nói rằng ĐT
Argentina bây giờ còn nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả khi họ vào tới chung
kết World Cup 1 năm trước.
Argentina là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch
Brazil cũng từng có một kỳ World Cup thảm hoạ. Nhưng đội tuyển áo vàng xanh đang thay da đổi thịt rõ rệt kể từ khi Carlos Dunga lên dẫn dắt.
9 trận kể từ sau World Cup 2014, Brazil toàn thắng, ghi 20 bàn, 7 lần
giữ sạch lưới. Rõ ràng, Dunga đã đem tới làn gió mới cho các vũ công
Samba.
Dĩ nhiên, không thể không nói đến
Colombia. Trong tay HLV Jose Pekerman đang là dàn cầu thủ được đánh giá
là thế hệ vàng của bóng đá Colombia, kể từ sau thời Carlos Valderrama
và Faustino Asprilla. Colombia đã chơi cực hay ở World Cup 2014. Và với
những ngôi sao như James Rodriguez, Juan Cuadrado, Carlos Bacca,
Colombia đủ sức tạo nên một cơn địa chấn.
Một
nguyên nhân quan trọng nữa để tin đây sẽ là giải đấu của những quyền lực
thực sự là bởi những đội “cửa dưới” từng làm mưa làm gió 4 năm trước
giờ đã suy yếu rõ rệt. Uruguay mất đi nửa sức mạnh khi vắng Luis Suarez.
Còn bóng đá Paraguay cũng chìm vào khủng hoảng kể từ sau Copa America
2011. Nên nhớ, ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Paraguay thậm
chí còn đứng bét bảng.
Copa America 2015 sẽ không có chỗ cho hiện tượng. Đây sẽ là kỳ Copa của những quyền lực thực sự ở Nam Mỹ.