Khi lễ bốc thăm vòng knock-outChampions League được tổ chức vào cuối năm 2010, rất nhiều ánh mắt ghen tỵ đổdồn về Chelsea. Bởi họ được nhận “món quà” mang tên Copenhagen mà ai cũng mongmuốn. Nhưng cũng đừng vì thế mà đoàn quân của HLV Ancelotti vội nghĩ họ sẽ đươngnhiên vào vòng tứ kết. Vì Copenhagen chẳng phải tay mơ.
Đừng đùa, Chelsea!
Trên lý thuyết, Copenhagen là độibóng yếu nhất vòng 1/8. Họ mới lần đầu vượt qua vòng bảng Champions League. Hơnnữa Copenhagen còn gặp bất lợi lớn vì giải VĐQG Đan Mạch vẫn đang trong kỳ nghỉĐông, đồng nghĩa 2 tháng rưỡi nay họ chưa chơi trận chính thức nào.
Nhưng đừng cho rằng vì những bấtlợi trên mà Copenhagen sẽ chấp nhận làm “bị bông”. Vì dù gì thì họ cũng có cáichất riêng. Một đội bóng đã khuynh đảo giải VĐQG Đan Mạch (đăng quang ở 7/9 mùagần nhất và hiện vẫn bất bại sau 19 vòng, hơn đội nhì bảng tới 19 điểm) hẳnkhông thể không biết làm cách nào gây khó dễ cho những đối thủ trên tầm.
Một bằng chứng rất rõ thể hiệnCopenhagen có món tủ đặc biệt dành cho các đại gia, đấy là trận hòa 1-1 vớiBarca ở vòng bảng. Hôm ấy, Copenhagen đã làm các chân sút Barca phải nản lòng,chấp nhận chia điểm ở Parken khi không thể phá vỡ sơ đồ 4-5-1 của họ. Cần lưu ýrằng HLV Stale Solbakken ưa thích sơ đồ 4-4-2 hơn cả nhưng trước “ông lớn” kiểunhư Barca hay Chelsea, Copenhagen vẫn linh hoạt sử dụng 4-5-1 để gia tăng sứcchiến đấu cho tuyến giữa.
![]() |
Chelsea khó lòng ra về với một chiến thắng |
Có một chi tiết cũng không thểkhông nhắc đến: Tại Parken, Copenhagen đang có chuỗi 5 trận Champions League bấtbại, bao gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đêm nay, liệu Chelsea có thể cắt đứtmạch thăng hoa ấy?
Hòa là may
Nếu so sánh giá trị hai đội hình,dĩ nhiên Copenhagen không đáng làm đối trọng với Chelsea. Ngay cả ngôi sao sángnhất của họ - Gronkjaer vốn cũng chỉ là “hàng thải” của The Blues từ 7 nămtrước. Nhưng trong bóng đá, danh tiếng hay trị giá đôi khi cũng chẳng làm nênchiến thắng.
Với Chelsea, điều ấy lại càngđúng. Vì họ đang trong cuộc khủng hoảng tồi tệ bậc nhất dưới kỷ nguyênAbramovich. 5 trận gần đây, Chelsea chỉ thắng 1. Tính tại sân khách, họ chỉ có 2chiến thắng trong 11 chuyến đi xa vừa qua.
Gần nhất, cú ngã trước Evertontại FA Cup càng khiến Chelsea lao đao. Chiếc ghế của Ancelotti lung lay còn TheBlues đứng trước nguy cơ tay trắng nếu không thể lên ngôi ở Champions League2010/11.
Nhưng nhiệm vụ ấy không dễ thựchiện, ngay cả ở thời Chelsea đỉnh cao nhất, chứ nói gì bây giờ. Abramovich đãtung 75 triệu bảng vào thị trường mùa Đông nhưng Luiz thì không được đáChampions League, còn Torres chưa hứa hẹn mang lại nét gì tích cực. 3 trận saukhi có anh, Chelsea chỉ ghi đúng 1 bàn và bàn đó cũng chẳng mang tên Torres. Thếliệu Ancelotti có thể kỳ vọng gì từ 90 phút tại “cạm bẫy” Parken?
Một chiến thắng? Rất khó. Mộttrận hòa (có bàn thắng thì càng tốt) xem ra khả thi hơn.
Thông tin xung quanh:
Chelsea: David Luiz không đượcthi đấu; Benayoun, Alex bị chấn thương
Đội hình dự kiến:
Copenhagen: Wiland,Jorgensen, Antonsson, Wendt, Pospech, Claudemir, Bolanos, Kvist, Vingaard,Gronkjaer, NDoye
Chelsea: Cech, Bosingwa,Ivanovic, Terry, Ashley Cole, Ramires, Essien, Lampard, Anelka, Torres, Malouda
Dự đoán: Hòa 1-1
Theo Hà Thanh
Báo Bóng Đá