Vào
đêm nay, Real Madrid sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng cũ của Cris
Ronaldo, Man United trong khuôn khổ giải giao hữu trên đất Mỹ. Có thể
nói đây là trận đấu vô cùng đặc biệt dành cho CR7 khi đứng trước cơ hội
được đối đầu với đội bóng làm nên tên tuổi anh.
![]() |
Tuy
nhiên, dù đã yêu cầu được ra sân thi đấu song Ronaldo vẫn phải ngồi
ngoài vì lý do thể lực không đảm bảo. Song có vẻ như chính điều đó lại
càng khiến những kỷ niệm về Man United trong siêu sao người Bồ Đào Nha
trỗi dậy.
“Tất
nhiên là như vậy rồi, Man United là một trong những đội bóng tôi yêu”,
Cris Ronaldo trả lời rất nhanh khi được hỏi có muốn trở lại Old Trafford
hay không.
“Tôi
yêu Man United. Tôi đã ở đó từ năm 18 tuổi và giành tất cả các danh
hiệu. Mọi người ở Old Trafford đối xử với tôi như một vị thần vậy. Tôi
đánh giá cao điều đó và ai biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai
chứ”.
“Tôi
vẫn nhớ khi đối đầu với Man United tại Champions League. Các CĐV đã gọi
tên tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Tôi yêu đội bóng này”.
Chia sẻ về Van Gaal, Cris Ronaldo tin rằng Quỷ đỏ sẽ mạnh hơn dưới dự dẫn dắt của nhà cầm quân tài ba này.
“Cảm
giác của tôi về ông ấy là một HLV tuyệt vời. Van Gaal đã thể hiện tài
năng của mình ở ĐT Hà Lan, đội bóng đã chơi không thể tin được. Tôi hy
vọng Man United sẽ trở lại là Man United mà tất cả chúng ta biết”.
Theo Chi Chi (Soha.vn)