Trong
trận đấu với Malaga vừa qua, C.Ronaldo đã gây xôn xao với màn ăn mừng
khó hiểu khi tỏ thái độ bực tức cùng những câu chửi tục thô thiển. Theo
kênh truyền hình Cuatro thì những câu chửi ấy là nhắm vào…Jose Mourinho.
Kênh
truyền hình của Bồ Đào Nha đã bắt được cảnh C.Ronaldo ăn mừng bàn thắng
vào lưới Malaga bằng cách chỉ tay về phía ban huấn luyện và thét lên:
“Foda-se!” (một câu chửi tục tĩu trong tiếng Bồ Đào Nha). Sau đó CR7
liên tục vỗ vào logo của Real Madrid trên ngực áo và nói to “Tôi đang ở
đây, ở đây” như để gửi thông điệp “Tôi chỉ nói chuyện trên sân cỏ”.

Màn ăn mừng đầy bực tức của C.Ronaldo nhắm vào Mourinho?
Những
hành động này của C.Ronaldo được cho là để đáp trả những chỉ trích của
ông thầy Jose Mourinho về phía anh. Tuần trước, chiến lược gia người Bồ
Đào Nha đã trả lời phỏng vấn rằng Real Madrid đã thất bại tại La Liga
ngay từ đầu mùa bởi vì đội bóng đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô
địch một cách rất thiếu tinh thần chiến đấu. Điều quan trọng là khi nói
về vấn đề này Mourinho lại chỉ tay về phía C.Ronaldo và dùng từ “buồn”
để miêu tả tinh thần của đội bóng.
Câu
nói này gợi lại chuyện C.Ronaldo từng không thèm ăn mừng bàn thắng sau
khi sút tung lưới Granada và sau đó khi trả lời báo giới thì siêu sao
người Bồ Đào Nha lại nói rằng anh đang “rất buồn”. Hơn nữa, bình luận
của Jose Mourinho được đưa ra chỉ ba ngày sau khi C.Ronaldo phát biểu
trên báo chí: “Điều đó (Jose Mourinho đi hay ở lại Bernabeu?)không quan
trọng với tôi. Tương lai của tôi và đội bóng mới là điều quan trọng đối
với tôi.”
Những
xung đột giữa Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo được cho là bắt đầu
xuất hiện từ hồi đầu năm trong trận đấu giữa Real Madrid và Valencia tại
Copa del Rey khi giới truyền thông chộp được cảnh Mourinho chỉ trích
cậu học trò vì thi đấu có phần chủ quan, thiếu nhiệt tình trong những
phút cuối trận. Qua những “dẫn chứng” trên, có thể thấy rằng C.Ronaldo
không thể có mối quan hệ tốt đẹp với Mourinho như đã từng có với Alex
Ferguson tại Old Trafford.
Hơn
thế nữa, mối quan hệ thầy trò này lại đang xấu đi từng ngày tại
Bernabeu và khiến Mourinho ngày càng bị “cô lập” với các học trò. Trước
xung đột với C.Ronaldo, ngay cả cậu “học trò ruột” Pepe cũng lên tiếng
bảo vệ Iker Casillas, đối trọng quyền lực trong phòng thay đồ Real
Madrid của Jose Mourinho.
Theo Dân Trí