Samsonvà Aganu ghi 2 bàn thắng giúp CS Đồng Tháp “chôn vùi” nhà Vô địch SHB Đà Nẵngtại “tử địa” Cao Lãnh ở trận đấu bù V-League 2010…

Việc SHB Đà Nẵng gục ngã ở Cao Lãnh chẳng phải là điều bấtngờ, bởi ĐKVĐ SHB Đà Nẵng hành quân đến Cao Lãnh mà không có sự phục vụ củanhững con “át chủ” như Hải Lâm, Phước Vĩnh. Cơn “bão” chấn thương,  cũng làmhàng suy yếu khi vắng mặt Nguyễn Rogerio, Quốc Anh, Thanh Phúc... Thậm chí “Vuaphá lưới” Gaston Merlo gặp vấn đề đôi chân và mãi cho tới phút 40 mới vào sân. 

CS Đồng Tháp “chôn vùi” SHB Đà Nẵng

CS Đồng Tháp tiếp tục đứng vững trên sân nhà - (Ảnh: Nguyễn Việt)

Đội khách nhập cuộc với đội hìnhthấp và chủ động chơi phòng ngự phản công. Chính điều này đã giúp độichủ nhà CS.Đồng Tháp chiếm thế thượng phong ngay từ những phút bóng lăn.Phút thứ 2, nếu Cao Cường không kịp thời giải vây sau cú đá của Samson,có thể lưới của đội bóng sông Hàn đã rung lên. Ít phút sau, cũng chínhtiền đạo người Nigeria thực hiện cú đá phạt ngoài vòng 16m50 buộc VănHạnh vất vả đẩy bóng. Tiếp theo là cú sút của Được Em, nhưng Văn Hạnhlại trổ tài để cứu thua. 

Tuyến giữa không cầm được bóng, phía trênhàng tiền đạo với Hà Minh Tuấn và Diego bị cô lập. Thế nên, SHB Đà Nẵng gần nhưkhông có một pha tổ chức tấn công nào đáng kể. Sau những pha dồn ép không thànhcông của đội chủ nhà, phút 30 trung vệ Cao Cường bất ngờ “đốt lưới” nhà, sau nỗlực cản phá đường căng ngang của Samson, giúp CS Đồng Tháp dẫn 1-0. 

CS Đồng Tháp “chôn vùi” SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng hoàn toàn yếu thế trước CS Đồng Tháp - (Ảnh: Sơn Dũng)

Trước thế trận yếu kém, Huỳnh Đứcbuộc phải tung Gaston Merlo vào sân thay cho Dieago, người gần như biếnmất 40 phút đầu tiên. Dù thế, cho đến khi kết thúc hiệp 1, cục diện củatrận đấu cũng không có gì thay đổi. 

Bước sang hiệp 2, CS Đồng Tháp vẫn lànhững người chiếm thế chủ động. Ngay ở phút 49, nếu Aganun không “giật mình” saupha căng ngang như dọn cỗ của Samson, thủ môn Văn Hạnh đã phải vào lưới nhặtbóng lần thứ 2.  

Sau tình huống này, SHB Đà Nẵng bắt đầuchơi khởi sắc hơn, những cơ hội ghi bàn đã đến. Bắt đầu là cú đánh đầu hiểm hóccủa Merlo buộc Tấn Trường phải tung người hết cỡ mới đẩy được bóng. 3 phút sauđến lượt Nicolas Hernandez có pha đối mặt, tuy nhiên cú đá góc hẹp đã khôngthắng được Tấn Trường. 

Để lỡ những cơ hội san bằng khoảng cách,đội bóng sông Hàn suýt nữa phải trả giả bởi những pha phản công sắc bén của độibóng Đồng Tháp Mười. Nếu Aganun không dứt quá tồi trong những tình huống ngonăn, có lẽ trận đấu đã sớm vãn cuộc.

CS Đồng Tháp “chôn vùi” SHB Đà Nẵng

Thời tiết nắng nóng tiếp tục mang đến nhiều lợi thế cho CS Đồng Tháp - (Ảnh: Sơn Dũng)

Một số điều chỉnh của Huỳnh Đức như đưa Cesar vào thayHùng Sơn, hay Anh Phúc vào thay Quốc Thanh cũng không giúp đội bóng sông Hànchơi khá hơn. Cho đến phút 80, cũng từ một đường phản công, Aganun  thoátxuống phá bẫy việt vị thành công, trước khi tung ra cú đá cận thành hạ VănHạnh nâng tỷ số lên 2-0 cho CS Đồng Tháp.  

Những phút cuối Samson tiếp tục có thêmvài cơ hội nữa, đáng chú ý là pha đối mặt nhưng Văn Hạnh đã xuất sắc cứu thua. 

Thua 0-2 tại Cao Lãnh, “tướng” trẻ HuỳnhĐức cho rằng nguyên nhân thất bại là do thể lực sa sút vì mật độ thi đấu quádày. Thêm nữa, thời tiết quá nóng, cộng với đội hình của SHB Đà Nẵng mất quánhiều trụ cột nên không tránh được một trận thua. Trong khi, người đồng nghiệpPhạm Công Lộc lại cho rằng đấy là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bởi cáchọc trò của ông đã thể hiện được ý chí và sự tự tin trong thi đấu.  

Chỉ trong vòng 5 ngày, việc chôn vùi 2“đại gia” của làng bóng đá Việt là B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng, quả thực CSĐồng Tháp đang trở thành kẻ thách thức đối với bất kì địch thủ nào tạiV-League. 

Bảng xếp hạng sau vòng 12 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

24

12

8

0

4

19-17

2

Hà Nội T&T

22

12

7

1

4

17-11

3

B. Bình Dương

22

12

7

1

4

24-11

4

XM Hải Phòng

20

12

6

2

4

17-13

5

V. Ninh Bình

20

12

6

2

4

21-18

6

TĐCS Đồng Tháp

20

12

6

2

4

23-17

7

K. Khánh Hòa

20

12

6

2

4

16-23

8

SL Nghệ An

18

12

4

6

2

17-11

9

LS Thanh Hóa

15

12

4

3

5

15-20

10

HA Gia Lai

14

12

4

2

6

15-14

11

ĐT Long An

11

11

3

2

6

9-13

12

HP Hà Nội

11

11

3

2

6

13-18

13

Navibank SG

9

12

2

3

7

12-20

14

M. Nam Định

8

12

2

2

8

10-22

Theo Thạch Yên
CS Đồng Tháp “chôn vùi” SHB Đà Nẵng