Vì muốn được cảnh sát bắt vào tù, một ông già nghèo khổ và mắc bệnh nan y ởCalifonia (Mỹ) đã nghĩ ra cách ngồi xe lăn đi cướp ngân hàng.
Năm 1997 và năm 1999, ông lão Peter Barry Lawrence (71 tuổi) đã phạm tội dùngsúng cướp ngân hàng. Từ đó trở đi, ông đã thay đổi để trở thành một con người cóích bằng nghề lái xe bus tại Arizona. Tuy nhiên, đầu năm nay, Peter bị đau mắtcá chân nên phải nghỉ việc và phải ngồi trên xe lăn để di chuyển. Tháng 6 vừaqua, Peter lại phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư kết ruột, bệnh Parkinson vàtiểu đường loại II nhưng ông không có tiền để chi trả cho những khỏan điều trịđắt đỏ.

Peter cảm thấy tuyệt vọng trước tình cảnh như vậy. Ông lão đã nghĩ ra cách dùngsúng đi cướp ngân hàng để bị bắt vào tù. Có như thế ông mới không phải langthang nay đây mai đó và quan trọng hơn ông sẽ được điều trị bệnh trong tù.
Ngày 24/7, Peter đã mang theo khẩu súng BB, ngồi xe lăn tiến vào chi nhánh ngânhàng Chase Manhattan tại Mỹ. Ông bình tĩnh đẩy xe lăn tới quầy thanh toán và nởmột nụ cười tươi rồi đưa cho một nhân viên ngân hàng một tờ giấy với dòng chữ“tôi muốn 2000 USD tiền mặt”, đồng thời rút súng ra chĩa thẳng vào mặt nhân viênnày. Nhân viên ngân hàng vội vàng đưa 2000 USD cho Peter nhưng ông lão chỉ bìnhthản cầm lấy tiền và từ từ rời khỏi ngân hàng. Ra tới cửa, ông đã bị nhân viênan ninh chặn lại.
Peter được gọi là “tay cướp ngân hàng cao tuổi nhất thế giới”. Ngày 10/12, Tòaán San Diego đã mở phiên xét xử vụ cướp ngân hàng kỳ quặc trên. Cuối cùng, Petercũng được thoả mãn mong muốn của mình khi thẩm phán xử phạt ông 21 năm tù.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet