Một cụ bà 79 tuổi sống một mình ở Trung Quốc đã bị một tên “yêu râu xanh” 55tuổi và cũng chính là bạn của con mình hãm hiếp tới chết.
Ngày 5/12, con cái cụ Trương Thụ Trân (79 tuổi) ở thành phố Du Thụ (Trung Quốc)đã phát hiện ra mẹ mình đã tắt thở trên giường mà không có một mảnh vải che thân.Thấy lạ vì bà cụ không bao giờ không mặc quần áo khi đi ngủ nên mọi người đã đibáo cảnh sát. Cái chết của cụ đã nhanh chóng lan truyền khắp xóm Tiểu Tấn. Mọingười thi nhau đoán già đóan non về nguyên nhân cái chết.
Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã lập tức cử người xuống hiện trường.Qua giám định pháp y, bà cụ được xác định là chết do bị người khác sát hại. Nhậnthấy tính chất phức tạo của vụ án, trưởng đồn cảnh sát thành phố Du Thu đã lậptức thành lập tổ chuyên án gồm 15 người vào cuộc điều tra.
Vì vụ án xảy ra vào lúc nửa đêm, hơn nữa bà cụ Trương lại sống một mình đã hơnchục năm nay, ngoài những người thân thích, hầu hết cụ không tiếp xúc với ngườingoài, vì thế mà việc phá án càng trở nên hết sức khó khăn. Tổ chuyên án đãkhoanh khu vực điều tra tại 3 đội trong xóm, tổng cộng là 150 hộ và điều tratheo 3 hướng một là những người đàn ông độc thân, hai là những người hay qua lạivới bà, ba là những người đã rời đi sau khi vụ án xảy ra. Cuối cùng, cảnh sát đãđưa 12 người vào diện tình nghi.
Trong số 12 người, có một người mà cảnh sát chú ý nhất đó chính là Mạnh KhánhTrung vì trên mặt hắn có một vết thương mới. Được biết, Mạnh Khánh Trung năm nay55 tuổi, là người cùng xóm với cụ Trương và là bạn của con bà. Năm ngoái, vợ hắnbị bệnh thần kinh ở Trường Xuân nên đã tới viện tâm thần điều trị, từ đó hắnsống một mình.
Cảnh sát đã tới nhà Mạnh Khánh Trung nhưng hắn đã biến mất. Tổ chuyên án đã chianhau tìm khắp nơi trong xóm mà không thấy hắn đâu. Cuối cùng có người thân củahắn đã tiết lộ rằng có thể hắn tới nhà con trai ở Trường Xuân.
21 giờ ngày 8/12, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Mạnh Khánh Trung tại nhà bạn củacon trai ở Trường Xuân.
Ban đầu, hắn vòng vo trả lời những câu hỏi của cảnh sát và phủ nhận việc giếtngười. Qua khai thác đấu tranh và những chứng cứ thu thập được, Mạnh Khánh Trungđã cúi đầu thừa nhận và kể lại quá trình gây án.
Khoảng 19 giờ ngày 3/12, trong lúc đi ngang qua nhà bà Trương, Mạnh Khánh Trungbỗng nổi ham muốn khi thấy bà cụ cởi áo ra hong. Hắn đã đi vào từ cửa sau và bấtngờ ôm chầm lấy bà Trương rồi giở trò đồi bại. Thấy bà cụ hét to, hắn liền dùngsức ép bà cụ xuống, trong lúc phản kháng quyết liệt, bà Trương đã dùng tay càoxước mặt hắn.
Sợ mọi người nghe thấy tiếng bà cụ, hắn vội vàng vứt bà xuống đất rồi chạy rangoài vườn xem xét tình hình. Thấy không có ai, hắn lại quay vào nhà và cưỡnghiếp bà. Thực hiện hành vi thú tính xong, hắn bỏ chạy.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet