Vụ việc xảy ra gầnmột chiếc cầu gãy trên sông Tuanhe, tỉnh Hà Nam vào thứ 6 tuần trước. 4 đứa trẻbị ngã xuống nước khi bà Cai Xiaonu đang giặt quần áo trên bờ. “Chúng cháu đangchơi thì bất ngờ một đứa bị ngã xuống nước. Chúng cháu cố kéo nó lên, nhưng sauđó tất cả đều rơi xuống”, Pang Yanzhao, một trong những đứa trẻ sống sót chohay. Không do dự, bà Cai liền nhảy xuống và cứu được 3 đứa trẻ. Nhưng khi cố cứuđứa thứ 4, bà bị kiệt sức và chìm dần xuống nước.
Lễ tang của bà đượctổ chức sáng thứ 2 (15/8) ở huyện Nội Hương, đã thu hút hàng trăm người dân đếndự và bày tỏ lòng thương tiếc với bà Cai. Tin tức về hành động cao cả của bà Caithậm chí vượt ra ngoài địa phương, khi gần 20.000 cư dân mạng đã bày tỏ sự kínhtrọng đối với bà trên một trang mạng xã hội. "Bà Cai là người bà đẹp nhất mà tôitừng gặp. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được bà ấy”, một thành viên có tên làXia Feng, người đã viết một bài thơ về bà Cai, chia sẻ.
![]() |
Bà Cai Xiaonu. |
Chính quyềnđịa phương vừa tuyên dương bà Cai là một anh hùng và gửi cho gia đình bàkhoản tiền trợ cấp 3.000 tệ (470 USD).
Đây không phải làvụ tai nạn đầu tiên xảy ra ở cây cầu gãy kể trên, khi vài năm trước đã có nhữngđứa trẻ bị rơi xuống sông ở đây. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn sau khi câycầu bị lũ lụt phá hủy năm ngoái. Một phát ngôn viên của chính quyền địa phươngcho biết, họ đã lập kế hoạch để xây dựng lại cây cầu này vào năm ngoái. Việc xâydựng sẽ được khởi công sau mùa lũ lụt năm nay.
Theo BưuĐiện Việt Nam