Theo đó, chủ nhân của những bức ảnh đã bắt gặp hai bà cháu này ở gần khu vực ngã tư đường Phượng Khởi, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Anh ta đã bị sốc khi được chứng kiến hình ảnh một người bà vừa hút thuốc lá, vừa vứt một con rắn nhựa ra vỉa hè để đứa cháu nhỏ nhặt về bằng… miệng.
Khi đứng quan sát hồi lâu, anh thấy người bà này thỉnh thoảng lại quăng con rắn nhựa ra xa rồi bảo đứa cháu nhỏ nhặt món đồ chơi về như một chú “cún con”. Dĩ nhiên, cậu bé đã bò bằng cả 2 chân 2 tay tới chỗ con rắn nhựa, sau đó mới dùng miệng để nhặt lên rồi bò về đưa cho người bà.
Thậm chí, cậu bé còn bắt chước tiếng chó sủa và ngồi thè lưỡi như một chú chó thực sự.
Ngoài việc chụp vài bức hình “ấn tượng” về hai bà cháu, chủ nhân của những bức ảnh trên còn tiếp cận họ để hỏi về câu chuyện kì lạ này.
Sau khi nói chuyện, người bà cho biết hai bà cháu hiện đang sống tại tỉnh An Huy và đang tới Hàng Châu để du lịch.
Đồng thời, cậu bé mới hai tuổi rưỡi chính là cháu ruột của bà này và có sở thích bắt chước các hành động của loài chó. Vì vậy, bà cũng thuận theo sở thích của cháu nên mới giả vờ coi cậu bé là một chú cún con.
Nhiều người cũng chỉ trích cha mẹ cậu bé khi để đứa con nhỏ của mình cho một người bà như vậy nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, cũng có một số ít người lên tiếng bảo vệ hai bà cháu vì nghĩ đây chỉ là cử chỉ chơi đùa bình thường. Và cậu bé trổng rất vui vẻ nên mọi người không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.
Theo Vietnamnet