Người cao tuổi lẽ ra cần được người phục vụ nhưng một cụ già 72 tuổi ở Thái Châu(Trung Quốc) không những không cần con cái chăm sóc mà cụ còn đẩy xe 15 km đểđưa cha mình vào thành làm chứng minh thư.
Khoảng 3 giờ chiều qua (30/11), một chiếc xe đẩy 1 bánh tiến vào trước cổng đồncảnh sát Khẩu Ngạn, khu Cao Cảng, Thái Châu (Trung Quốc), người đẩy xe từ từdừng xe lại và cẩn thận đỡ người trên xe xuống, sau đó ông đưa người đàn ông đóvào phòng làm chứng minh thư (CMT).
Được biết, người đẩy xe là ông Đường Nhân Hòa, năm nay đã 72 tuổi và chính làcon của người trên xe. Ông Đường cho hay ở thôn muốn làm trợ cấp cho cha ông nênyêu cầu phải có CMT nhưng CMT của cha ông đã mất từ lâu nên ông đành phải đưaông ấy đi làm CMT mới.
Nhà của cha con ông Đường nằm ở thôn Nhã Nho, cách đồn cảnh sát 7,5 km. ÔngĐường cho biết, ông đã đẩy xe chở cha mình hơn nửa cuộc đời. Vì con cái bận việckhông có nhiều thời gian chăm sóc ông nội nên ông đành phải đảm nhận trách nhiệmtrông nom người cha đã 96 tuổi của mình. Những lúc rảnh rỗi, ông thường đẩy xechở cha đi chợ hoặc đi loanh quanh hàng xóm nhưng hôm qua là lần đầu tiên ôngđẩy xe đi quãng đường xa như vậy.
Chiếc xe đẩy của ông Đường chỉ có mỗi một bánh ở phía trước, bên trên có haithanh gỗ lồi lên nên cha ông chỉ có thể ngồi dựa một bên. Để giữ thăng bằng choxe, mỗi khi đẩy, ông Đường luôn phải để xe nghiêng về phía mình một cách khókhăn. Không ai có thể tưởng tượng nổi, ông lại có thể đi được quãng đường dài7,5 km trong tư thế như vậy.
Ban đầu ông Đường định nhờ người đưa cha vào thành nhưng nghĩ ai cũng bận việccủa mình nên không tiện hỏi. Sau khi bàn bạc với cha, ăn cơm trưa xong, hai chacon ông lên đường, đi mệt thì dừng lại nghỉ, chỉ mất 30 phút ông đã đưa cha tớithành. Làm xong CMT, ông lại gồng mình đẩy xe đưa cha về nhà.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet