Tờ báo Okazdaily ở quốc gia vùng vịnh này đưa tin hôm thứ Bảy (11/6) rằng, cụ ônggiấu tên không muốn bị xem đây là một hôn lễ cưỡng ép, nên đề nghị cô dâu 20tuổi và gia đình gặp mình rồi mới quyết định có đồng ý kết hôn hay không. Tuynhìn thấy ông cụ già lọm khọm, nhưng bố mẹ cô gái vẫn quyết định gả con gái mìnhcho ông. Không dừng lại ở đó, chú rể còn muốn nghe từ "đồng ý" chính thức từ côdâu, và ông đã được toại nguyện.
Người đàn ông ở thịtrấn Hafr Al-Batain phía Đông Bắc Ả-rập Xê-út hiện đã có rất nhiều con cháu với3 bà vợ trước. Trước khi lấy vợ mới, ông cụ "sung sức" này phải đi khám ở mộtbệnh viện và được xác nhận đủ điều kiện làm chồng. Ngày tổ chức lễ cưới đượcchọn vào ngày nghỉ hè đầu tiên của các trường học.
Theo BìnhAn
Bưu Điện Việt Nam