Chiều 21-10, ông Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, đã có 5.000 suất ăn trưa là cơm nóng được chuyển đến người dân vùng lũ.

Theo ông Huân, đưa được 1 suất cơm hoặc 1 gói lương khô, hoặc 1 gói mì tôm đến với vùng lũ là "một kỳ công".

PV Báo SGGP tham gia đoàn đưa cơm và cảm nhận sự kỳ công khi đưa hàng tiếp tế, vì sóng nước, vì trời mưa còn nặng hạt, vì nhọc nhằn vô biên mà đồng bào đã trải qua 5 ngày dầm trong mưa lũ. Hàng trăm đoàn cứu trợ khắp cả nước đang hướng về với người dân Quảng Ninh.
 

Cụ Nguyễn Văn Lài, thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, rốn lũ sâu nhất tỉnh Quảng Bình bật khóc khi nhận suất cơm nóng sau nhiều ngày lũ vùi.
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-1
Cụ Lài nói 72 năm sống mà chưa thấy trận đại hồng thủy nào như vậy
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-2
PV Báo SGGP trao cơm ở vùng lũ lớn nhất tỉnh Quảng Bình: xã Tân Ninh
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-3
Lội nước bạc nhận cơm
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-4
Vùng trũng được ưu tiên cơm nóng và nước lọc
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-5
Cứu tế trên diện rộng của huyện Quảng Ninh, ngày 21-10 
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-6
Nhiều người dân đang chờ trên mái nhà
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-7
Trẻ em bị bệnh tiếp tục được ưu tiên đưa đi chữa 
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-8
Hàng hóa được cấp bách đưa đến dân vùng lũ bằng thuyền
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-9
 Đoàn từ thiện về với Quảng Ninh
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-10
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Võ Ninh dày đặc xe từ thiện
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-11
Dù cũng đang chịu cảnh lũ lụt, người Hà Tĩnh vẫn vào Quảng Bình sẻ chia

Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-12

Nhiều loại hàng hóa về với Quảng Bình 

Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-13

Nhiều cơ sở nấu ăn để đưa đến vùng lũ

Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-14

Sáng 21-10, ngư dân xã Hải Ninh vẫn tiếp tục hạ thuyền tiếp tế bà con vùng lũ

Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-15

Đội thuyền chạy như con thoi
Cụ ông bật khóc nhận suất cơm nóng giữa mênh mông nước bạc-16
2.000 lít dầu thắp sáng được Công ty Tiến Đạt (Đồng Hới) chuyển đến vùng lũ Quảng Ninh

Theo SGGP