Để làm vợ vui lòng, Anh Thắng – ông xã “chuẩn soái ca” đã hì hụi bỏ cả tháng trời để trang trí phòng ngủ phong cách Hello Kitty tặng bã xã.
Đã kết hôn được
chưa lâu, Anh Thắng (26 tuổi) luôn quan tâm chiều chuộng tới từng sở
thích nhỏ của vợ. Nếu chỉ nhìn ngoại hình, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng
chàng trai Sài thành này rất khô khan và cứng nhắc. Nhưng nếu có dịp
được tiếp xúc và lắng nghe những câu chuyện vui anh chia sẻ về bà xã và
tình yêu của mình thì chắc chắn suy nghĩ đó sẽ thay đổi.
Bình
thường thì Thắng đi làm, công việc đôi khi chiếm của anh khá nhiều thời
gian nên mỗi khi rảnh rỗi, Thắng lại muốn mày mò làm điều gì đó bù đắp
cho vợ. Gần đây nhất, ông xã “chuẩn soái ca”
này đã khiến hàng vạn chị em phải nức nở khi dành hẳn 1 tháng trời
trang trí phòng ngủ của hai vợ chồng theo phong cách Hello Kitty. Mục
đích của việc này, Thắng chia sẻ khá giản dị, đó là muốn chiều ý thích
của bà xã và cũng muốn để không gian riêng của mình thêm hạnh phúc. “Vì
yêu bà xã nên đối với mình ngày nào cũng như nhau cả, hễ vợ nói thích là
mình làm”, Thắng bộc bạch.
Vợ chồng Thắng - Phương đã bên nhau được 1 năm 3 tháng.
Phòng
ngủ mà Thắng mất công tự trang trí tặng vợ nổi bật với tông màu trắng
hồng và hình Hello Kitty ở khắp mọi nơi từ giường, tủ, cho tới tivi,
chăn ga. Trong đó, mỗi một góc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng công đoạn.
Ấn tượng nhất là khá nhiều chi tiết nhỏ của căn phòng như tivi, rèm cửa
và thảm chùi chân cũng được khoác lên mình màu áo mới siêu dễ thương.
Kinh
tế của hai vợ chồng không quá dư dả nên để hoàn thành được việc này,
Thắng chọn cách tự làm thay vì thuê thợ ngoài. Suốt 1 tháng trời, ngoài
lúc đi làm thì trở về nhà, anh lại lập tức lúi húi với đống đồ nghề
trong phòng ngủ. Các phụ kiện và đồ dùng trang trí thì mỗi lần anh lại
mua một ít, cho tới khi hoàn thiện thì thôi. Được biết, tổng số chi phí
được Thắng đầu tư cho món quà tặng vợ này chỉ khoảng 5 triệu đồng. Nhưng
bù lại, anh nhận được rất nhiều nụ cười hài lòng của bà xã.
“Mình
không phải là người chồng giàu có nên hiếm khi tặng vợ quà có giá trị
lớn, hầu hết chỉ là những gì tự mình làm được và bỏ mồ hôi công sức ra
làm nên với bà xã, nó luôn mang nhiều ý nghĩa”, ông xã 26 tuổi cho hay.
Hiện tại, hai vợ chồng
Thắng đang sống cùng mẹ. Cuộc sống tương đối giản dị và mộc mạc, ngoài
thời gian đi làm thì anh luôn sắp xếp thời gian giúp đỡ vợ trong một số
công việc nhà như nấu nướng, phơi đồ, quét dọn hoặc lau nhà, vì một lý
do rất đỗi đáng yêu là “không muốn để vợ làm một mình”.
Trước
khi kết hôn, Thắng và Phương (22 tuổi) – bà xã của anh cũng từng có
nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hai người vốn là bạn nhưng chẳng hiểu sao lại
khá ghét nhau. Chỉ đến một lần, Thắng đăng một status buồn trên mạng xã
hội thì thấy Phương vào bình luận, hai người “chém gió” qua lại thì dần
có thiện cảm nhiều hơn. Từ đó, ngày nào hai người cũng chọc ghẹo nhau
trên facebook, dù toàn là “nói móc máy” nhau nhưng cuộc trò chuyện nào
cũng diễn ra rất vui vẻ.
Thắng tự mày mò trang phí phòng ngủ tặng vợ trong suốt 1 tháng trời.
Cho
tới khi đã thân thiết hơn, Thắng mạnh dạn mời Phương đi chơi nhưng ban
đầu cũng chỉ xác định làm bạn bè, bởi lần nào gặp nhau cũng khắc khẩu.
Cứ như vậy, được một thời gian thì cũng bắt đầu xảy ra những biến cố đầu
tiên khi hai người dần thấy nản với mối quan hệ này, thậm chí muốn im
lặng để giãn ra. Nhưng giống như một định mệnh, Thắng và Phương cứ thay
nhau chủ động khơi lại câu chuyện. Sau cùng thì điều gì đến cũng phải
đến, Thắng hạ quyết tâm ngỏ lời yêu với bạn gái vì “sợ cô ấy từ chối
nhưng thà rằng nói ra chứ để mãi trong lòng thấy khó chịu”. Sau 9 tháng
yêu nhau thì hai người chính thức về chung một nhà.
Trong
mắt Thắng, Phương tuy nhỏ con nhưng thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ. Chính sự
dễ thương đó mà cho dù năm lần bảy lượt cãi nhau rồi nói chia tay nhưng
vẫn không thể xa nhau, vẫn tiếp tục yêu và quay lại. Thấm thoắt đã tới
kỷ niệm 1 năm 3 tháng hai người sát cánh bên nhau.
Cuộc
sống của một cặp vợ chồng son, đối với Thắng là chuỗi ngày đáng nhớ,
cho dù có hạnh phúc và cả nỗi buồn. Nhưng anh luôn cho rằng hôn nhân thì
ắt phải có sự đa dạng như vậy thì mới đích thực là cuộc sống. “Vợ chồng
ở với nhau, nếu nói chỉ vui vẻ, hạnh phúc thì là nói xạo. Chung sống
với nhau cũng có những lúc bất hòa nhưng nói thực là mình cực kỳ ghét
đàn ông đánh vợ. Bọn mình cũng có lúc vui, có khi buồn, lúc hạnh phúc,
khi tan vỡ nhưng cứ vài hôm lại làm hòa”, ông xã soái ca tâm sự.
Thảm chùi chân hình Hello Kitty.
Tủ quần áo khi đang được Thắng thay màu sắc.
Khi hoàn thành.
Các loại tủ tường và tủ bàn, thậm chí cả bàn trang điểm cũng theo phong cách chú mèo dễ thương này.
Chiếc tivi cũng có màu áo hồng đặc biệt.
Bà xã của Thắng rất yêu thích chú mèo Hello Kitty.
Theo Trí Thức Trẻ