- Bác Nghêu ạ, nếu trong buổi họp bác được cử đi dự mà bỏ về sớm thì có… áy náy không?
- Họp bình thường nếu bỏ về sớm cũng rất áy náy, không giống ai rồi.
- Vâng, huống chi đây lại là buổi họp quan trọng, là Diễn đàn quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra ngày 7-10 tại Hà Nội có 20 tỉnh, thành được xem là thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai tham dự.
Nghêu:
- Buổi họp quan trọng thế cơ à?
- Vâng, mục đích là nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng chống thiên tai như mưa bão, lũ lụt, nhất là sau cơn bão số 9 vừa rồi diễn ra ở miền Trung và một số tỉnh Tây Nguyên.
Trùm Sò gật gù:
- Hội nghị này không chỉ có đại biểu 20 tỉnh, thành trong nước tham dự mà có cả đại diện các tổ chức quốc tế nữa. Thế nhưng thật buồn…
- Buồn là sao ạ? - Hến hỏi.
- Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, nhưng đầu giờ chiều đã có nhiều đại biểu “rút dù”, bỏ lại những hàng ghế trống.
Hến bênh vực:
- Chắc các vị đại biểu này bận việc đột xuất nên ra về sớm?
- Theo em thì khi đã được cử đi dự một cuộc họp quan trọng như thế thì ở nhà đã có người lo thay công việc của mình rồi. Đại biểu chỉ việc yên tâm ngồi dự thôi - ốc nói.
Trùm Sò thở dài:
- Đến gần cuối giờ chiều nhìn quanh hội trường chỉ thấy còn 4-5 vị đại biểu “trụ” lại, để lại một không khí buồn tênh. Điều đặc biệt là vị đại biểu của một tỉnh vừa bị thiên tai nặng nề đã trách cứ cơ quan dự báo bão không chính xác lại vắng mặt trước giờ bế mạc nên chẳng trao đổi gì được.
Ốc gãi tai:
- Em nghe nói trong lúc đại biểu ta về sớm thì đại biểu quốc tế vẫn ngồi lại cho đến cuối giờ, đây là chuyện đáng… suy ngẫm.
- Đúng là như thế đấy.
Nghêu cười khì:
- Em hỏi thật sếp nhé, mai mốt sếp triệu tập cuộc họp cơ quan bàn cách phòng chống bão lũ mà chúng em… về sớm, sếp có buồn không?
- Không chỉ buồn mà còn trách các cô, chú là vô trách nhiệm đấy.
Hến gật gù:
- Đúng là thế thật.
- Không phải vô trách nhiệm với tớ, mà là vô trách nhiệm với dân.
Theo Đào Cốc Lục Tiên