Xung đột giữa bố chồng – nàng dâukhông còn là chuyện hiếm trong các gia đình hiện đại.
“Không hiểu sao lúc nào mình cũng vachạm với bố chồng. Mẹ chồng mình thì hiền lành, hay thông cảm cho cáccon, vì luôn nói vợ chồng mình còn trẻ, cách cư xử chưa khéo nên mẹ chỉnhắc nhở thôi. Ngược lại hoàn toàn, bố chồng lại kĩ tính đến mức nghẹtthở. Tính ông rất hay xoi mói, và thù lâu. Hai vợ chồng mình đi làm cảngày, đến tối mình về, nấu bột cho con ăn, nấu cơm cho cả nhà. Tắm rửavệ sinh cho thằng bé, đợi chồng về cả nhà cùng ăn cơm. Ăn xong dọn dẹpcũng đến muộn. Lên làm được chút việc ở cơ quan thì mệt quá, không làmnổi. Mình có hỏi ý kiến bố mẹ chồng cho thuê osin đỡ việc, nhưng ông nói“nhà tao không thích người lạ đến ở”, hay “tự làm mọi việc đi, ngày xưamẹ chúng mày còn vất vả gấp mấy”, mình ức chế quá!”, Nga tâm sự.
![]() |
| Xung đột giữa bố chồng – nàng dâu không còn là chuyện hiếm trong các gia đình hiện đại (Ảnh: minh họa - Internet) |
Ngày nào cũng đi làm, làm việc nhà đến mệt nhoài,nhưng chỉ hé răng ra ý kiến là cô bị bố chồng quát. Ức chế, tủi thân,nhưng chính chồng Nga cũng không giúp gì được bởi vốn dĩ bố chồng rấtgia trưởng.
Mặc dù Hưng không phải là con trưởng, nhưng lúc nàoông cũng áp đặt cho vợ chồng anh phải có một… thằng cháu đích tôn, chocó nếp, có tẻ. “Mẹ chồng cũng như chồng, biết mình buồn nên luôn độngviên con dâu. Nhưng bố chồng thì buồn ra mặt, ông nói với những từ rấtngoa ngoắt như: không biết đẻ, không có phúc… Mình thật sự cảm thấy…choáng vì cách ăn nói của bố chồng, người vốn được cả khu phố cho làlịch sự, nhã nhặn và có học thức”, Lan, vợ Hưng buồn rầu nói.
Bố chồng Mai lại quá kĩ tính trong… việc ăn mặc củacon dâu. Đi làm ăn mặc kín đáo thì không nói làm gì, nhưng buổi tối đichơi với chồng, với bạn, Mai mặc váy ngắn một chút là y rằng bị bố chồngxét nét, tối về ông sẽ gọi hai vợ chồng lại giáo huấn một bài về sự ănmặc… phản cảm của lớp trẻ ngày nay.
“Thật ra thì ở cùng nhà chồng, mình cũng biết cáchăn mặc thế nào cho phù hợp. Toàn phải “kín cổng cao tường” kể cả nhữngngày nóng bức. Những cái váy ngắn trên đầu gối là bỏ hẳn từ khi theochồng về nhà. Đi làm thì mặc quần âu, áo sơ mi rồi. Tối đi chơi mặc váyngắn bằng đầu gối thôi là ông cụ cũng không vừa ý. Nhiều khi, hai vợchồng phải… lén lút đi chơi cho ông cụ đỡ phàn nàn”.
![]() |
| Cư xử khéo léo với bố mẹ chồng là điều rất quan trọng đối với các nàng dâu(Ảnh: minh họa - Internet) |
Không những thế, mỗi lần con dâu xách túi lớn, túinhỏ quần áo, đồ đạc về là bố chồng Mai cũng phàn nàn: “Không biếttiết kiệm, lãng phí”.
Trước khi về nhà chồng, Yến cũng biết ông cụ khótính. Nên hai vợ chồng thuê nhà sống ở ngoài cho thoải mái, mỗi cuốituần mới về thăm bố mẹ. Thế nhưng mỗi lần con dâu về nhà, nấu cơm, dọndẹp việc gì ông Lâm cũng chê. Nếu lau dọn nhà cửa, ông nói con dâu lauchưa sạch, phải lau lại. Nếu nấu cơm, ông kêu không hợp khẩu vị, chỉ có vợ ông mới biết ông ăn uống mặn nhạt như thế nào.
“Có lần, món thịt bò xào mẹ chồng mìnhlàm hộ, mình đang bận cho con ăn. Nhưng đến lúc ăn cơm, bố chồng lạinghĩ là mình nấu, nên cứ nhất quyết… chê mình xào mặn, cố gắng học mẹchồng mà nấu. Dù biết bố chồng nói khó con dâu, nhưng mình cũng chỉ vângdạ cho qua. Đúng là làm dâu sao mà khó!”, Yến than thở.
Theo Đinh Liên
aFamily


