Chung sống với bố mẹ, cách chiềucháu thái quá của ông bà nội khiến anh Hùng không vừa ý. Mặc dù bức xúc, nhưngchưa khi nào anh dám nói nửa lời.
Mâu thuẫn với bố mẹ trong cáchdạy con
Mỗi tối, khi anh Hùng quát cậucon trai đi học bài, nó lại ấm ức nói: “Bà nội bảo ngày xưa bố cũng học dốt,làm sao dạy con được?”. Nghe thế, anh Hùng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Vợ chồng anh Hùng (Linh Đàm, HàNội) ở chungvới bố mẹ. Từ khi có cu Hoàng, ông bà cưng cháu nội lắm. Chăm con,cho con ăn, dạy con… việc gì cũng phải nhất nhất nghe theo bố mẹ. Biết chị Lan,vợ anh nhiều lần không đồng ý với cách dạy con của bố mẹ chồng, nhưng anh Hùngchỉ biết động viên vợ nên khéo léo trong cách cư xử, không để bố mẹ tự ái.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cho đến tối hôm qua, cu Hoàng xemhoạt hình mãi không chịu học bài, anh lớn tiếngquát. Thằng bé mới học lớp 2 quayra lý sự: “Sao bố bắt con học lắm thế. Ngày xưa bố có học đâu”.
Đúng là hồi nhỏ, bố Hùng cũng mảichơi, không chịu học hành chăm chỉ, bị ông bà mắng suốt. Hoàng chuẩn bị vào lớp1, cũng lười học không kém, bà nội suốt ngày mắng: “Lại giống thằng bố mày hồixưa”, rồi kể ra một loạt các “thành tích” của bố.
Hai bố con dạy nhau học, hơi totiếng một chút, ông bà lại chạy ra bênh cháu chằm chặp. Vì thế, bé chẳng sợ bốmẹ và không tập trung vào học hành. Đã mấy lần, anh Hùng định góp ý cho bố mẹnhưng rồi lại thôi.
Tâm sự trên đây của một ông bốtrẻ cũng là nỗi niềm chung của nhiều cặp vợ chồng ở cùng với bố mẹ.
Chị Nhi (Đống Đa, Hà Nội) khôngyên tâm khi để con cho bà nội chăm. Bé Cún mới được hơn 1 tuổi, cứ đến bữa bàđều ra chợ mua cháo về cho cháu ăn, mặc cho chị Nhi lo ngại thức ăn không đảmbảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thêm vào đó, bà lại hay bế cháu đi chơi, để cácbà các cô quanh xóm cho Cún ăn đủ thứ từ kẹo, miếng ô mai, bim bim, kem… khiếnCún bị tiêu chảy mấy ngày.
Bé Chích nhà chị Trinh (ThanhXuân, Hà Nội) gần được 2 tuổi nhưng cô muốn dạy gì, ông bà ngoại cũng gạt đi,bảo: “Nó còn bé quá!”. Chị muốn tập cho con thói quen thu dọn đồ chơi gọngàng sau khi chơi xong nhưng bà ngoại toàn gạt đi “Cứ để đấy cho bà dọn!”. Chịtập cho bé thói quen đánh răng trước khi ngủ, bé phụng phịu khóc thì ông ngoạibảo: “Không đánh răng một buổi có làm sao, răng sữa kiểu gì chẳng rụng nênkhông phải đánh răng”. Sau đó, ông bế cháu vào lòng mặc Trinh giải thích.
Quá mệt mỏi và bất lực mỗi khi mẹchồng đằng hắng vì chị biết bà cũng sẽ nói cái câu cửa miệng quen thuộc là: “Concủa chị nhưng là cháu tôi!”.
Dạy con khi ở với bố mẹ
Khoảng cách thế hệ là một trongsố nhiều nguyên nhân của tình trạng “mâu thuẫn” trong cách nuôi dạy trẻ. Thậmchí, có bé còn biết “tận dụng” sự nuông chiều của ông bà để “đối phó” với bố mẹ.
Nuôi dạy con như thế nào cho tốtkhi ở với bố mẹ chồng? Làm thế nào để thống nhất cách nuôi dạy con cháu giữa ôngbà và cha mẹ, để trẻ có khả năng phát triển tốt nhất?
Chuyên gia tư vấn Quỳnh Nga (Côngty tư vấn Nhật Minh, tổng đài 1900599921) cho rằng: Tâm lí muốn “sở hữu” conxuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong cuộc sống hiện đại, việc sinh con khôngphải dễ, khi có con đầu lòng, các bà mẹ trẻ thường muốn dành trọn tình cảm vàmuốn tự tay chăm sóc đứa trẻ của mình. Sự không hoà hợp giữa mẹ chồng - nàng dâukhiến nhiều người con dâu sợ cháu dành tình cảm cho bà nhiều hơn mẹ.
Nếu mâu thuẫn kéo dài, đứa trẻ bịgiằng co giữa bên mẹ, bên ông bà sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Dù không hiểuđược rõ ràng, nhưng đứa trẻ sẽ cảm thấy hoang mang, không an toàn trong chínhngôi nhà của mình. Chúng chỉ được chơi hoặc là với riêng mẹ, hoặc là với riêngbà. Có mẹ thì thôi bà hoặc ngược lại. Mặc dù được mẹ chăm sóc, nhưng đứa békhông cảm nhận được hết tình yêu thương mà chỉ luôn ám ảnh bởi những trận quátmắng, những trận đòn “không hiểu nổi”.
Vợ chồng anh Hùng đã ngồi nóichuyện thẳng thắn, bàn bạc với bố mẹ muốn mọi điều tốt nhất cho con, nhưng cũngmuốn dạy con theo cách riêng mà anh chị muốn. “Tôi cũng chia sẻ thẳng thắnquan điểm của mình là không đồng tình với cách nói của mẹ, vô hình làm cho cháucó ấn tượng bố ngày xưa không học thì cũng không cần phải học. Tôi nghĩ nên cócuộc họp gia đình, mà người chồng nên nói trước mọi quan điểm với bố mẹ, đểtránh xảy ra xung đột giữa mẹ chồng và con dâu”.
Đi làm cả ngày, chị Lan Phương (KhươngĐình, Hà Nội) phải xa con. Đến tối, khi chị đi làm về, ông bà cũng tạo điều kiệnđể mẹ con chị được gần nhau hơn. “May mắn là bố mẹ chồng rất tôn trọng ý kiếncủa các con, nếu mình dạy con ông bà sẽ không nói gì. Có ý kiến chỉ trao đổi vớinhau chứ không khi nào bênh cháu trước mặt”.
Dạy con không phải là chuyệnriêng của bố mẹ hay của ông bà, mà là chuyện chung của cả gia đình. Người lớntrong nhà nên tôn trọng cách dạy của nhau, biết kết hợp và hỗ trợ các ưu điểmtrong “đường lối” giáo dục của nhau, sẽ giúp bé phát triển toàn diện. Hơn thế,sẽ tránh được những bất đồng, dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các thành viên tronggia đình.
Theo Afamily