Trò chuyện với phóng viên, bàNguyễn Thị Bảy không thể ngờ rằng cô cháu ruột của mình lại có những hành vi tànác như thế với đứa con mình mang nặng đẻ đau. Bà khẳng định trước đây Lan rấtngoan hiền, được mọi người yêu quý.


Hai đời chồng Đài Loan

Xuân Lan sinh ra trong mộtgia đình có 5 anh chị em, Lan là thứ 4. Ba anh chị đầu đã lập gia đình, còn1 em trai, tất cả đều sống xa nhà. Khi còn nhỏ Lan cũng được gia đình cho đihọc đàng hoàng nhưng sau đó do hoàn cảnh khó khăn, hết cấp tiểu học, Lannghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình. 

Cuộc đời người mẹ hành hạ con 9 tháng tuổi
Bừng tỉnh và ngỡ ngàng khi được nhiều người lạ tới thăm

 

Theo ông Lê  Phú Ân - chồng bàBảy, người cô ruột của Lan - cho biết Lan vốn là người con gái rất hiền, ăn nóinhỏ nhẹ, được mọi người rất yêu quý. Thậm chí vợ chồng ông Ân từng xin Lan vềnuôi nhưng cha mẹ Lan không cho.

 

Khoảng năm 2000, được sự mai mối, Lan lấy chồngngười Đài Loan. Sau khi qua Đài Loan, Lan rất ít về ViệtNam. Sau đó một thời gianLan trở về, kể rằng bị nhà chồng đánh đập, không sống được nên Lan đã trốn khỏinhà chồng.

 

Rồi Lan gặp và sống như vợ chồng với một người đànông Đài Loan thứ 2, một người làm thuê ở lò bánh mì, cũng là cha của cháu Như Ýsau này. Theo vợ chồng bà Bảy cho biết, mối tình này không được gia đình ngườiđàn ông chấp nhận nên khi biết Lan có thai, người này đưa Lan về ViệtNam sinh nở. 

 

Trong khoảng 5 tháng, người này qua ViệtNam 3-4 lần để thăm Lan vàcon. Hàng xóm kể người đàn ông Đài Loan thứ 2 này rất yêu quý Lan, mỗi lần qua ởcả tuần lễ và đều mang tiền qua chu cấp cho cuộc sống của Lan. Tuy nhiên sau mộtkhoảng thời gian thì không thấy người đàn ông này sang nữa.

 

Làm “vợ lẽ” của mộtkẻ mê tín

 

Sau khi sinh cháu Như Ý được khoảng 3 tháng thì bấtngờ Lan về xã Hòa Thành và sống chung với Lê Thành Tám như vợ chồng. Lúc này Támđã có vợ và một đứa con gái 11 tháng tuổi.

Được biết Lê Thành Tám và ôngNguyễn Văn Kiết - cha của Xuân Lan - từng có thời gian cùng làm thuê ở lògạch và khá thân nhau.

 

Vợ Tám từng đến nhờ vợ chồng bà Bảy nhờ can thiệpmối tình trái đạo giữa Tám và Xuân Lan. Được mọi người khuyên nhủ, Lan đã đưacháu Như Ý trở về nhà nhưng Tám vẫn cố tìm đến nhà Lan ở.
 

Cuộc đời người mẹ hành hạ con 9 tháng tuổi
Ngôi nhà nơi cháu Như Ý bị chính gia đình ruột thịt hành hạ

 

Hàng xóm cho biết, Tám thường xuyên tụ tập đôngngười tại nhà Lan. Những câu chuyện của Tám thường tục tĩu, khó nghe, liên quanđến thần thánh, duyên số và nhuốm màu mê tín dị đoan.

 

Trong khoảng 2 tháng trước khi phát hiện cháu Như Ýbị hành hạ, hầu như không ai thấy cháu Như Ý ra ngoài. Cửa nhà của ông Kiết luônkhép kín. Cho đến khi Hội phụ nữ đi cân trẻ thì mới phát hiện cháu Như Ý cónhững vết thương khủng khiếp trên người.

 

Chiều tối ngày 24/9, PV tiếp cận ngôi nhà của ôngKiết, thấy rằng đó là một căn nhà có mái tôn, mặt sau quay ra tuyến Quốc lộ 80cũ, mặt trước quay ra con sông Cái Tắc. Bên trái là một vườn cây khá rộng, bênphải là nhà dân làm nghề hàn tiện. Bà Bảy cho rằng, do máy hàn tiện rất ồn nênhàng xóm không phát hiện được những tiếng nạt nộ, đánh đập hay tiếng gào khóccủa cháu Như Ý.

 

Theo Huỳnh Hải
Dân Trí