Cuộc đua vô địch La Liga 2010/11 tiếp tục diễn ra khắc nghiệt và khó lường. Ngôiđầu bảng liên tục được hoán đổi qua từng vòng đấu. Và sau loạt đấu sớm vòng 5,Real Madrid đã trả lại ngôi đầu cho Valencia và còn bị Barca đẩy xuống vị tríthứ Ba…

Khá trùng hợp, cả 3 đội bóng đầu bảng đều ra quân ở loạt đấu sớm vòng 5 La Liga.Điều kỳ lạ đã xảy ra trong trận đấu chênh lệch giữa Levante và Real Madrid. Dùra quân với đội hình đầy đủ anh tài, nhưng đoàn quân đang rất hưng phấn củaNgười đặc biệt đã không thể vượt qua chú lùn Levante.

Khả năng dứt điểm yếu kém của các chân sút lại là nguyên nhân khiến Kền kềnTrắng sống dở chết dở. Như tất cả trận đấu từ đầu mùa giải, Real vẫn kiểm soáttoàn bộ thế trận tại Ciutat de Valencia, không ngừng vẫy hãm khung thànhLevante.

Cuộc đua vô địch: Ở trọ...ngôi đầu
Valencia (phải) vươn lên dẫn đầu La Liga sau vòng 5

Thống kê cho thấy, Real cókhông dưới 25 tình huống dứt điểm trong trận đấu. Song chẳng hiểu vì mặt sântrơn trượt bởi mưa to hay thiếu nhạy cảm mà Ronaldo, Higuain, Di Maria hayOezil không thể một lần chọc thủng lưới thủ thành Manuel Reina. Vậy là, sựvô duyên của các tiền đạo Real tưởng đã được cải thiện sau trận thắngEspanyol 3-0, thì nay vẫn trở thành nỗi nhức nhối với HLV Mourinho.

Trong khi Real gây thất vọng, thì kình địch Barcelona đã có chiến thắng vôcùng quý giá trước Bilbao, để một lần nữa khẳng định họ vẫn có thể sống đượcmà không cần Messi. Tại hiểm địa San Mames, thầy trò HLV Guardiola đã giànhchiến thắng 3-1. Ba pha lập công của Barca đều được ghi bởi các tiền vệ làSeydou Keita (55’), Xavi (74’) và Sergio Busquets (90’). Phải thừa nhận,việc Barca dễ dàng giành 3 điểm tại xứ Basque một phần vì họ được chơi hơnngười từ giữa hiệp 1 sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ Amorebieta của Bilbao.

Tuy nhiên, chiến thắng tại San Mames dẫu sao vẫn là một sự khích lệ lớn đốivới Barca để giúp họ tiếp tục vượt qua cuộc sống không Messi, cũng như đểchuẩn bị cho chuyến làm khách đầy rủi ro tại Rubin Kazan trong khuôn khổChampions League giữa tuần này.

Real bất ngờ gây thất vọng, Barca đang trở lại, nhưng Valencia mới đang làđội gây ấn tượng nhất. CLB đang gặp khủng hoảng tài chính này tiếp tục thiđấu ấn tượng với chiến thắng 2-0 tại Sporting Gijon, qua đó vươn lên ngôiđầu bảng. Chiến thắng của Los Che một lần nữa mang dấu ấn đậm nét của lốichơi tập thể và sức mạnh của các tân binh. Hai cầu thủ ghi bàn cho Valencialần này không phải những người hùng gần đây, mà là tân binh Hehmet Topal vàRoberto Soldado.

Như vậy, ngôi đầu La Liga 2010/11 một lần nữa đổi chủ. Atletico chiếm giữ vịtrí này ở vòng 2. Đến vòng 3, Valencia đóng vai chủ nhân, sau đó nhường lạicho Real ở vòng 4. Và đến vòng 5 này, Valencia lại một lần nữa tạm thời vươnlên.

Với diễn biến khó lường hiện tại, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ngôi đầu LaLiga tiếp tục đổi chủ trong những vòng tới. Có thể đến lượt Barca, hay nó sẽđón chào sự trở lại của Atletico và Real. Nhưng dù thế nào, La Liga cũngđang được chứng kiến cuộc đua vô địch sôi động và hấp dẫn nhất trong nhiềunăm gần đây.

Theo Bóng đá