Do mâu thuẫn về tiền bạc, một người đàn ông đã dùng daokhống chế, đe dọa giết một phụ nữ để đòi tiền chuộc. Vụ việc xảy ra ngay giữaban ngày và kéo dài căng thẳng suốt nhiều giờ liền tại một nơi đông dân cư đãgây sự chú ý và hoang mang trong dư luận.

Khoảng 8 giờ sáng 7-3, người dân sống quanh hẻm 129-Ama Khênáo động khi nghe tiếng la hét, chửi bới phát ra từ nhà ông Y Sem Niê (trú số129/20-Ama Khê). Khi đám đông đổ đến thì đã thấy một người đàn ông đang khốngchế một người phụ nữ, tay lăm lăm 2 con dao gập kẹp chặt hai bên cổ nạn nhân.Người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa sẽ giết người phụ nữ nếu ai dám đến gần,đồng thời lớn tiếng đòi số tiền 23 triệu đồng.

Nhận được tin báo về vụ khống chế con tin đòi tiền chuộc,lực lượng CATP Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, mụctiêu quan trọng nhất được đặt ra là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin,đồng thời nhanh chóng giải tán đám đông hiếu kỳ, đảm bảo tình hình ANTT tại khuvực.

Cuộc giải cứu con tin nghẹt thở
Thành kẹp cổ nạn nhân đòi trả 23 triệu đồng mới thả người

Đối tượng đang khống chế con tin nhanh chóng được xác địnhlà Nguyễn Đức Thành (tên thường gọi là “Dũng Buôn Hồ” - 1970, quê xã Phổ Minh,H. Đức Phổ, Quảng Ngãi), hiện tạm trú nhà số 203-Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột).Người bị khống chế là bà Nguyễn Thị Bích (1954, tạm trú TT Buôn Trấp, H. KrôngAna, Đắc Lắc), làm nghề bán cá.

Tại hiện trường, “Dũng Buôn Hồ” dồn nạn nhân vào khoảng hôngcủa sân nhà, đằng sau là một hàng rào lưới lớn và tuyên bố nếu ai đến gần thì ysẽ giết bà Bích. Trong suốt nhiều giờ, Thành liên tục gào thét, chửi bới nạnnhân đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của y, đồng thời lên tiếng tạ lỗi với gia đình,vợ con...

Đằng sau hàng rào, lực lượng TS CATP Buôn Ma Thuột vẫn kiêntrì tiếp cận và vận động Thành buông vũ khí. Thời gian trôi qua hết sức căngthẳng, bởi đã có lúc “Dũng Buôn Hồ” gọi vợ y lại gần hàng rào căn dặn ở nhà nuôicon nếu y có... đi tù.

Thông tin vụ việc nhanh chóng được CATP Buôn Ma Thuột báo vềCơ quan CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc để phối hợp giải quyết. Nhận định tính chấtnghiêm trọng của vụ việc, đại tá Đoàn Đình Hón - Thủ trưởng Cơ quan CSĐTTPVTTXHCA tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, phân công một tổ công tác bao gồm các cán bộ dàydạn kinh nghiệm của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh phối hợp với lực lượng CS113 vàCATP Buôn Ma Thuột nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc, đảm bảo an toàn cho contin, trường hợp xấu hơn sẽ huy động lực lượng đặc nhiệm tham gia.

Cuộc giải cứu con tin nghẹt thở
Thành cố thủ tại khoảng sân của nhà số 129/20-Ama Khê.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, đích thân trung tá NguyễnCông Vũ - Đội trưởng Đội 2 thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh đã tiếp cận hàng ràođể vận động đối tượng. Với kinh nghiệm dày dạn trong quá trình đấu tranh, cảmhóa tội phạm và bằng lời lẽ thấu tình đạt lý, chỉ sau 10 phút, trung tá Vũ tiếpcận hàng rào, Thành đã quyết định buông dao đầu hàng.

Trước khi ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8, Thành chỉ xintrung tá Vũ chuộc lại chiếc xe máy để vợ con có phương tiện đi lại trong thờigian y chịu án. Đến lúc này, các lực lượng tham gia giải cứu con tin mới thởphào nhẹ nhõm. Nạn nhân Nguyễn Thị Bích được giải cứu an toàn với hai vết sâysát nhẹ trên cổ do bị dao cứa vào.

Tại CQĐT CATP Buôn Ma Thuột, “Dũng Buôn Hồ” khai nhận:Khoảng 11 giờ ngày 6-3, trong lúc chở con gái đi học về qua đoạn đường thuộcbuôn Kơr Sia (P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), y thấy bà Bích đang tổ chức xóc đĩabầu cua ở đây. Máu bài bạc nổi lên, Thành về nhà mang tiền đến tham gia cuộc đỏđen và đến 15 giờ cùng ngày thì thua sạch số tiền 4 triệu đồng. Cay cú, lại đangtrong cơn say máu, Thành tiếp tục mang chiếc xe máy hiệu Yamaha đến một tiệm cầmđồ gần đó cầm được 23 triệu đồng để quay lại “gỡ gạc”. Tuy nhiên, số tiền trêncũng nhanh chóng bay sạch.

Đúng lúc này, một đối tượng tên là “Phúc Chí Phèo” phát hiệnbà Bích gian lận trong quá trình xóc đĩa bầu cua nên thông báo cho các con bạc.Lập tức, Thành đòi bà Bích trả lại số tiền đã thua nhưng Bích không trả nên xảyra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Khoảng 7 giờ ngày 7-3, sau một đêm mất ngủ vì cay cú,Thành quyết định phải đòi lại bằng được số tiền trên để chuộc xe cho vợ. Thànhlấy 30 ngàn đồng ra đường Ama Khê mua 2 con dao gấp thủ sẵn trong người, sau đólang thang tìm bà Bích.

Khoảng 30 phút sau, Thành gặp bà Bích đang xóc đĩa ở hẻm129-Ama Khê nên vào đòi tiền. Bà Bích kiên quyết không trả, Thành liền dùng 2con dao mang theo khống chế, đe dọa giết để gây áp lực buộc bà Bích hoàn trả sốtiền đã ăn của y. Được biết, Thành từng có 1 tiền án về tội “Gây rối TTCC”, bịTAND H. Bảo Lộc, Lâm Đồng tuyên phạt 6 tháng tù vào năm 2007. Bản thân Thànhcũng là đối tượng nghiện ngập và móc túi chuyên nghiệp.

Cuộc giải cứu con tin nghẹt thở
Lực lượng chức năng đưa Thành lên xe về CQĐ.

Trao đổi cùng P.V, trung tá Nguyễn Công Vũ - người trực tiếpvận động thành công đối tượng cho biết: Thành là đối tượng thuộc diện quản lýđặc biệt trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, bản thân trung tá Vũ đã từng nhiều lầntiếp xúc, vận động cai nghiện và giáo dục, cảm hóa đối tượng này. Có lẽ chínhyếu tố “quen mặt” đã giúp anh tiếp xúc và vận động thành công đối tượng trongbuổi sáng 7-3.

Tuy nhiên, trung tá Vũ cũng khẳng định: Dù có “quen mặt” haykhông, điều quan trọng nhất đối với những người làm án như anh đó là chữ tình.Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tình người và sự chân thành, đặcbiệt là trong công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng. Chiến công đó một lần nữakhẳng định cái tâm và sự nhạy bén, sắc sảo của lực lượng CA tỉnh Đắc Lắc trongcông cuộc bảo vệ ANTT, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Theo Lục Hà
Công an Đà Nẵng