Cuộc hỗn chiến đẫm máu giữahai nhóm thanh niên tại quán phở lúc 0 giờ ngày 22/5 gây náo loạn cả một khuphố. Hậu quả một thanh niên bị đối thủ đùng lưỡi lê, mã tấu đâm chết nhiều nhátngục chết ngay tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận,vào khoảng 20h ngày 21/5, Nguyễn Ngọc Pháp (biệt danh Pháp sư, 27 tuổi) cùng emtrai Nguyễn Ngọc Đức (24 tuổi, cùng thường trú tại khu phố Phú Thành, thị trấnPhú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cùng hai người bạn gái tên Trang vàHiền đi xuống thành phố Phan Thiết uống cà phê.  

Cuộc hỗn chiến đẫm máu lúc 0 giờ
Tên Pháp (giữa) bị cơ quan công an bắt giữ (ảnh: CA)

Đến khoảng 0 giờ ngày 22/5, haianh em Pháp và Đức cùng với Trang, Hiền về tới thị trấn Phú Long (huyện HàmThuận Bắc) vào một quán phở để ăn đêm. Tai đây Pháp gặp Nguyễn Vương Bảo và PhạmKhắc Thủy (cùng 26 tuổi, ngụ khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long) đang ngồi ănphở.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Pháp đi qua bàn của Bảo để hỏi về chuyện tại saoBảo đòi đánh mình. Đồng thời Pháp dùng đũa trên bàn ăn đâm vào lưng Bảo. Bảoliền bỏ chạy về nhà gần đó gọi thêm đồng bọn cầm theo mã tấu, gậy gộc để đánhtrả anh em Pháp và Đức.

Anh em Pháp cũng đã chuẩn bị sẵn hung khí. Khi Bảo cầm mã tấu xông vào đuổi chémPháp thì bị Pháp dùng dao lê đâm nhiều nhát vào người. Đức cũng dùng mã tấu chémliên tiếp vào người Bảo khiến thanh niên này gục ngã ngay tại chỗ. Bảo được đưađi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong hai anh em Pháp và Đức trở về nhà, vứt bỏ hung khí rồi cùng nhau bỏtrốn vào TP.HCM. Được gia đình động viên, đối tượng Pháp đã về đầu thú tại Côngan huyện Hàm Thuận Bắc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Côngan tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng còn lại.

Theo Bảo Ngọc
 
Cuộc hỗn chiến đẫm máu lúc 0 giờ