
Mới đây trên trang cá nhân, Thụy Vân vừa có bài đăng gây chú ý. Theo đó, cô đã "review" về cô bảo mẫu chăm sóc cho con gái nhỏ từ khi chào đời đến thời điểm hiện tại.
Trong hình, bà mẹ 2 con ăn mặc giản dị, nở nụ cười cực tươi khi chụp ảnh. Bạn bè, người hâm mộ liên tục vào gửi lời chúc mừng Thụy Vân lên chức cũng như ngợi khen nhan sắc của người đẹp SN 1986. Đáp lại tình cảm của mọi người, mc đình đám VTV cũng trực tiếp gửi lời cảm ơn.

Cuối tháng 10 vừa qua, Thụy Vân gây chú ý khi tiết lộ cô vừa sinh con gái thứ hai cách đây hơn hai tháng. Thông tin khiến ai cũng bất ngờ bởi trước đó cô vẫn thường xuyên tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình. Hơn nữa, vóc dáng của cô thời điểm hiện tại cũng thon thả đến khó tin, không ai nghĩ cô vừa trải qua ca vượt cạn vất vả.
“Dù là lần thứ hai làm mẹ, tôi vẫn thấy mình bỡ ngỡ như lần đầu. Cảm xúc được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng”, cô nói.


Sinh con lần 2 ở tuổi U40 trong khi con trai đầu đã lớn, Thụy Vân tiết lộ cảm thấy vô cùng may mắn khi luôn có người thân, đặc biệt là ông xã ở bên cạnh đồng hành, chăm sóc ái nữ.
“May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại công việc không chỉ vì khán giả, mà còn giúp tôi giữ được năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống", cô nói.

MC Thụy Vân tên thật là Nguyễn Thụy Vân (SN 1986). Cô quen mặt với khán giả xem truyền hình nhờ lối dẫn tự tin, duyên dáng qua loạt chương trình như Bản tin tài chính kinh doanh, Chuyển động 24h, Cà phê sáng với VTV3…
Tháng 11/2010, Thụy Vân bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi. Theo tìm hiểu, chồng của nữ MC xinh đẹp có tên Cao Hoàng (hơn vợ 8 tuổi) - một kỹ sư xây dựng và giám đốc một công ty bất động sản. Ngày cưới của cặp đôi diễn ra rất kín tiếng với truyền thông, chỉ có một vài bức ảnh chụp từ phía xa.

Không chỉ giàu có, anh còn rất biết chia sẻ công việc với vợ. Khi cô đi học Thạc sĩ, ông xã là người chở vợ đi học mỗi ngày. Nhớ lại công sức của chồng, Thụy Vân chia sẻ cùng báo chí: "Bao nhiêu buổi tối đi học là chừng ấy thời gian ông xã đi đón tôi về. Ông xã thấy tôi học nhiều môn hay quá, cũng xin lại hết sách để nghiên cứu.
Có những khi hai vợ chồng ngồi nghiên cứu, tranh luận. Trong ngày tôi nhận bằng, ông xã đã đặt một bó hoa to để tặng vợ nhưng lại ngần ngại không thích chụp hình chung".

Theo Thương trường