Những xưởng sản xuất quần áo ở Quảng Đông thường có quy mô lớn,thuê rất nhiều nhân công với cái giá rẻ mạt.
Ngành công nghiệp may mặc ở Trung Quốc cực kỳ phát triển, đặc biệt là tại vùng phía Nam. Những công xưởng sản xuất quần áo mọc lên ngày càng nhiều cũng giúp giải quyết được phần nào vấn nạn thất nghiệp nhức nhối vẫn luôn tồn tại suốt bao nhiêu năm qua ở đất nước này. Tuy nhiên, nhân công ở đây lại phải bán sức lao động với cái giá hết sức rẻ mạt và phải đối mặt với biết bao cay đắng mà công việc của mình mang lại.
Trong mắt mọi người, tỉnh Quảng Đông vẫn luôn được xem là "thiên đường buôn bán quần áo" với đủ các thể loại quần áo đầy màu sắc và phong cách, cùng với nhiều mức giá rẻ đến bất ngờ. Ở đây, người ta thậm chí còn bán quần áo theo cân.
Bởi giá thành bán ra phải rẻ mới tồn tại được ở thị trường cạnh tranh khốc liệt này, thế nên các công xưởng luôn tìm đủ mọi cách để cắt giảm chi phí sản xuất đến mức tối đa. Ngoài nguyên liệu sản xuất ra, nhân công cũng là một phần rất quan trọng trong việc quyết định giá thành sản phẩm. Những xưởng sản xuất quần áo ở Quảng Đông thường có quy mô lớn, họ thuê rất nhiều nhân công với cái giá rẻ mạt, trong khi công việc họ giao lại không hề dễ dàng.
Đối với những công nhân nghèo ở đây, muốn kiếm được nhiều tiền đồng nghĩa với việc họ phải ra sức làm việc bất kể ngày đêm, vì vậy, đa phần các công nhân ở đây đều làm việc trong các xưởng may từ khi còn trẻ và không ngừng cố gắng tăng thu nhập cho tới tận lúc về già.
Công việc ở những xưởng sản xuất quần áo này không chỉ vô cùng mệt mỏi mà còn cực kỳ độc hại. Công nhân ở đây thường mắc phải nhiều căn bệnh nghề nghiệp, trong đó phổ biến nhất là bệnh về đường hô hấp vì hàng ngày luôn phải hít bụi vải và thậm chí còn bị nhiễm độc hóa chất.
Những nỗi vất vả và tủi cực của các công nhân nghèo ở nơi này không phải ai cũng nhìn thấu, thế nhưng, bộ ảnh chân thực mô tả cuộc sống của những người công nhân lao động trong một xưởng sản xuất quần áo bò ở Quảng Đông dưới đây có lẽ sẽ giúp mọi người hiểu thêm phần nào về cuộc sống cực khổ và đầy cay đắng của họ.
Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ