>> Toàn cảnh: Cháy chung cư cao cấp, 14 người chết
>> Điều kỳ diệu sau thảm họa Carina: Người chồng chết não đã hồi tỉnh, liên tục hỏi về vợ conHơn 3 tuần sau vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP. HCM), chúng tôi quay trở lại hiện trường nơi đây, hiện hữu trước mắt là sự u tối tương phản với chung cư đối diện đang rực ráng ánh đèn điện.
Tại đây, lực lượng an ninh và ban quản lý vẫn luôn túc trực để bảo vệ tài sản của cư dân. Khi bước vào chung cư, chỉ còn ánh điện ở lối đi hành lang, các căn hộ thì tối mịt, lạnh lẽo và yên ắng đến đáng sợ vì bóng tối bao phủ.
Hiện tại toàn bộ cư dân ở chung cư Carina phải di dời ra bên ngoài để sống tạm bợ, chỉ còn khoảng vài hộ cố bám trụ ở lại vì không có điều kiện thuê nhà. Những hộ này xin được ở lại, chấp nhận sống trong cảnh không điện, nước sinh hoạt như thời bao cấp với chiếc đèn dầu le lói.
Nguồn nước duy nhất để sinh hoạt lấy từ thùng nước được bơm từ nước giếng, đặt dưới tầng trệt chung cư Carina. Mỗi lần muốn tắm giặt hay vệ sinh, người dân phải chịu cảnh vất vả xách nước lên căn hộ của mình.
Theo những cư dân ở đây, một ngày họ phải xách từ 4 - 5 lần mới đủ nước dùng. Trong khi đàn ông dùng tay xách, phụ nữ thì dùng xe kéo.
Tầng trệt chung cư được bố trí 2 bồn nước để người dân dùng tạm. Nước này chỉ dùng để tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Cư dân phải còng lưng xách lấy nước về dùng mỗi ngày.
Do căn hộ không có điện, một số cư dân xuống trước phòng ban quản lý để sạc điện thoại, mang quạt để giải nhiệt.
Ăn cơm trong ánh sáng le lói. Do điều kiện chưa cho phép, cả gia đình cư dân này chỉ có một chiếc đèn dùng để ăn cơm.
Cuộc sống của cư dân lâm vào cảnh khốn khổ sau vụ cháy, họ đang vật lộn từng ngày bên trong chung cư không điện, nước. Hiện tại thang máy đã hoạt động bình thường để giúp cư dân đi lại, xách nước lên các tầng trên cao đỡ vất vả hơn.