Australia
và Malaysia ngày hôm qua đã nhất trí đưa cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370
mất tích sang giai đoạn mới kéo dài 6-8tháng và sẽ tiêu tốn khoảng 60
triệu USD.
Trong
một tuyên bố chung vào ngày hôm qua, Thủ tướng Australia Tony Abbott
thừa nhận những nỗ lực trong 52 ngày qua trên không, trên biển và dưới
đáy đại dương đã không đem lại kết quả. Ông Abbott cũng cho rằng với
việc không tìm thấy các mảnh vỡ trên mặt biển, nhiều khả năng các chúng
đã chìm sâu dưới đại dương.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Malaysia tìm kiếm MH370 mất tích |
Cuộc
tìm kiếm sẽ bước sang giai đoạn mới tìm kiếm trên một khu vực rộng
khoảng 60.000 km2 dưới đáy biển. Quá trình này dự kiến sẽ mất từ 6-8
tháng với chi phí khoảng 60 triệu USD. Không loại trừ khả năng các nhà
thầu tư nhân sẽ được tham gia vào công tác tìm kiếm.
"Máy
bay mang số hiệu MH370 không thể biến mất. Nó chắc chắn đã rơi ở một
nơi nào đó mà chúng ta chưa thể tìm thấy", ông Abbott tuyên bố. "Chúng
tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm".
Hiện
chưa có thông tin chính thức của các gia đình có người thân mất tích
sau khi cuộc tìm kiếm bước sang giai đoạn mới. Đa số những người thân
chỉ trích công tác tìm kiếm yếu kém của chính phủ Malaysia. Họ mong muốn
đưa vấn đề MH370 mất tích vào cuộc họp hội nghị cổ đông của hãng Boeing
tại Chicago.
Trong
khi đó, robot tự hành Bluefin-21cũng đã kết thúc quá trình tìm kiếm mà
không phát hiện thấy bất cứ vật thể nghi vấn nào trong phạm vi 400 km2.
Quan chức Mỹ cho biết Bluefin-21 sẽ tiếp tục tham gia sứ mệnh tìm kiếm
cùng với hệ thống sonar và các trang thiết bị mới.
Cựu
tham mưu trưởng Không quân Australia, Marshal Angus Houston và cũng là
người đứng đầu Trung tâm Điều phối tin rằng cuộc tìm kiếm đang đi đúng
hướng.
Trả
lời câu hỏi về việc liệu lớp đất dưới đáy biển có thể đã chôn vùi dấu
vết của chuyến bay MH370, ông Houston nói rằng chắc chắn vẫn sẽ còn
những mảnh vỡ còn sót lại dưới đáy biển.
Theo Đăng Nguyễn (Thethaovanhoa.vn)