Có người nói, hôn nhân
giống như một bộ phim truyền hình nhiều tập, cùng nội dung và dàn diễn
viên chính nhưng đa dạng về thể loại. Khi hai người bất hòa, đó sẽ là
tập phim bi kịch. Lúc vợ chồng êm ấm, hạnh phúc, chắc hẳn là một tập
phim tình cảm lãng mạn. Còn những khi một trong hai người phải “á khẩu”
vì trò đùa tai quái, đó hẳn là lúc thể loại hài hước phát huy tác dụng.
Có câu: “Một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của cuộc sống vợ chồng
là sự thờ ơ”. Vì vậy nên nếu tổ ấm của bạn vẫn còn được sưởi ấm bằng
những chiêu trò “trả thù” bá đạo trên đây thì đó hẳn là một dấu hiệu tốt
cho thấy rằng cuộc hôn nhân của bạn đang rất ổn.
Lấy
chồng đến nay đã là năm thứ 2 nhưng Mai Anh vẫn chưa tài nào làm quen
được với tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa của chồng. Hơn nhau
chỉ vài tháng tuổi nhưng xét về tính cách, cô luôn thấy mình chững chạc
hơn chồng đến cả chục tuổi. Sở trường nhớ lâu, sở đoản thù dai, ông xã
“xì tin” thường xuyên bày ra những chiêu trò bá đạo khiến vợ lắm phen
tức xì khói.
Mai Anh nhiều phen tức xì khói bởi những chiêu trò bá đạo của chồng (ảnh minh họa)
“Chồng
mình tuổi còn trẻ nên suốt ngày bát nháo như trai vừa dậy thì, hay giận
dỗi, thù dai, làm mình luôn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ cho những trò
đùa của chồng. Từ hồi mới cưới về, mình không biết bao phen khiếp vía
khi mỗi lần trót dại làm điều gì đó khiến chồng giận vì biết chắc rằng
sau đó thể nào cũng đứng ngồi không yên vì bị chồng nghĩ kế ăn miếng trả
miếng cho bằng được”, Mai Anh thở dài.
Cô vợ trẻ không
thể nào quên những lần bị anh xã tính con nít cố tình “dìm hàng” trước
mặt mẹ chồng vì hàng trăm lý do trời ơi đất hỡi, có lẽ chỉ triệu nhà mới
kén được một như: trót… bỏ chồng ở nhà đi chơi một mình, đã thế lại còn
về muộn hay đang ăn cơm cùng cả nhà thì vợ dám bỏ lên phòng trước vì
mệt, mặc chồng dọn dẹp một mình loay hoay đến bở hơi tai…
Chiêu
trả thù thì cũng sáng tạo chẳng thua kém gì thí sinh “Got Talent” tận
trời Tây xa xôi, đôi khi Mai Anh còn thầm bái phục chồng vì độ lố lăng
như: thừa lúc vợ ngủ say rồi vạch áo vợ vẽ mặt cười to tướng lên bụng,
chụp ảnh vợ đang há hốc mồm hớp không khí lúc ngủ gật bên bàn làm việc
rồi đăng facebook khoe trước bàn dân thiên hạ. Trong đó, đáng sợ và cũng
mất hình tượng nhất có lẽ là chiêu có một không hai: “đánh bủm trùm
chăn” khiến vợ lần nào cũng liêu xiêu, hồn bay phách lạc tận mấy ngày
trời.
“Có lần, buổi tối hai vợ chồng
vừa tranh cãi một trận rất to, lúc đi ngủ thì mỗi thằng nằm một góc
giường, chẳng nói chẳng rằng. Đến nửa đêm nửa hôm, hai vợ chồng đang ngủ
thì mình tưởng như đất trời sụp đổ khi tự nhiên nhận nguyên cú tát trời
giáng. Hoảng hốt bật dậy, mình còn tưởng nhà có trộm, định hô hoán lên
kêu cứu nhưng nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn yên ả như thường, đồ đạc
chẳng có dấu hiệu xáo trộn. Mình định thần lại rồi quay sang thấy chồng
vẫn ngủ say như chết, thi thoảng còn chép miệng rồi giật mình như trẻ
con, mặt lão ấy bình thường đáng ghét là thế mà khi ngủ bỗng dưng hồn
nhiên đến lạ. Vậy là đổ tại cho mình thần hồn nát thần tính, lại ôm
chồng ngủ tiếp. Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, lão ấy mới cười phá lên
hỏi hôm qua vợ bắt trộm không thành à, lúc đó mình mới tỉnh táo để nhận
ra trò đùa tác quái của chồng. Chẳng nói chẳng rằng, mình giận điên
người, chiến tranh lạnh với lão ấy nguyên tuần lễ”, Mai Anh vừa càu nhàu
vừa kể lại.
Cùng
hoàn cảnh như Mai Anh, đôi vợ chồng 9X Khương – Vân cũng nổi tiếng là
cặp vợ chồng “oan gia ngõ hẹp”, thường xuyên nghĩ ra đủ thứ chiêu trả
đũa mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nể sợ. Từ trước khi cưới, Vân vốn
là một cô nàng tinh quái, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai.
Từ ngày gặp và yêu Khương thì Vân cũng phần nào thay đổi bởi theo đúng
lời cô bộc bạch thì: Khương chính là khắc tinh mà cô không bao giờ muốn
vớ phải trong đời nhưng đúng là số phận đã khép câu nói “ghét của nào
trời trao của ấy” lên Vân.
Cũng như vợ, Khương
chẳng bao giờ phải mất tự tin vì những trò nghịch phá thời còn ngồi trên
ghế nhà trường. Sẵn tính hài hước, anh chàng còn cho rằng đó cũng là
một phần bản sắc của mình, mà đã gọi là bản sắc thì đương nhiên phải
phát huy! Đó cũng là lý do khiến ngôi nhà của cặp đôi trẻ
này hiếm khi ngớt tiếng cười, nhưng cái rủi ở đây là cũng vì quá láu cá
mà vợ chồng nhiều phen sóng gió tưởng chừng như không thể hòa giải nổi.
“Chẳng
nói đâu xa, mới tuần trước thôi, mình thì đang lúi húi gội đầu trong
nhà tắm, cố gắng xong thật nhanh để kịp giờ lên cơ quan tham dự một cuộc
họp quan trọng. Chẳng hiểu lý do thế nào mà mình để ý thấy cứ càng xả
nước thì tóc lại càng ra nhiều bọt xà bông, cứ gội đi gội lại mãi đến cả
tiếng đồng hồ vẫn không sạch. Mắt thì cay xè vì xà bông lẹm vào, cổ thì
mỏi nhừ vì phải cúi xuống quá lâu, hai mắt lem nhem ngẩng lên tìm
nguyên nhân thì bắt gặp ngay nụ cười gian xảo của chồng đang đứng bên
cạnh, hai tay vẫn không ngừng bóp dầu gội lên tóc vợ. Trời ơi, đến nước
như thế thì còn từ nào tả nổi không?”, Vân vẫn chưa hết giận dữ thuật
lại câu chuyện.
Không
chịu kém cạnh, Khương cũng hùng hổ kể tội vợ vì tính thù dai đã không
chịu cho qua trò đùa của chồng lại còn ngày đêm nghĩ kế trả thù bằng
được mới yên lòng hả dạ. “Cô ấy cũng chẳng vừa, nén giận cho tới đêm,
thừa lúc chồng vừa thiu thiu ngủ thì bày trò hành sự. Thấy mọi người kể
lại thì mình có tật ngủ ngáy, nhiều lần vợ đã phàn nàn và yêu cầu sửa
cho bằng được nhưng tính đó thì ai biết phải sửa ra sao đây. Hôm đó,
mình vừa đặt lưng nằm xuống, đang say sưa trong giấc mơ đẹp thì đùng một
cái, cả người bỗng dưng bay từ trên giường xuống đất. Lúc đấy cứ mắt
nhắm mắt mở, quờ quạng xung quanh, trèo lại lên giường thì thấy vợ cũng
hoảng không kém, ra vẻ rất thông cảm với cơn ác mộng của chồng. Cáu lắm
nhưng không có bằng chứng nên đành nín nhịn chứ mình biết thừa là cô ấy
thản nhiên đạp chồng xuống giường rồi cố tình tạo hiện trường giả rồi”,
Khương giận sôi gan kể lại.
Cũng theo lời hai
vợ chồng mà vì việc cỏn con đó, hai người đã mất tới gần 2 tuần lễ để
làm lành. May mắn là vì Vân đưa ra lời giải thích hợp lý: thử trị tật
ngủ ngáy của chồng nên Khương cũng đành nuốt hận cho qua.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ