Tới nay, dù đã làm vợ được gần 1 năm và đang mang bầu 4 tháng, song mỗi khi nhớ lại sự cố trong ngày cưới trọng đại của mình, bà bầu Phương Anh lại không khỏi cười đau ruột và ngượng ngùng.
Vì
cả hai vợ chồng đều ở Hà Nội nên tiệc cưới của đôi bạn trẻ này được tổ
chức chung ở một nhà hàng lớn. Tất cả các công đoạn cho lễ cưới hôm ấy, Phương Anh và chồng cũng đã chuẩn bị trước cả mấy tháng trời.
Để
cẩn thận, trước khi đến nhà hàng, Phương Anh đã check lại kịch bản và
thấy rất ổn rồi. Song vào đúng lúc tiệc cưới diễn ra ở phần quan trọng
nhất, thì các quan khách có mặt được buổi hú hồn và cười ngất khi cô dâu
liên tục có những hành động chẳng giống ai.
“Chờ
mãi bên cánh gà thì chẳng có chuyện gì, mình cứ cười cười nói nói đến
mỏi miệng. Vậy mà ngay lúc MC giới thiệu 2 bên nhà trai và nhà trái lên
trên sân khấu, tự nhiên mình đau bụng không chịu nổi. Nhưng lúc này,
mình vẫn phải cố bước lên, song cơn đau bụng càng dữ dội hơn khiến mồ
hôi đổ ra ròng ròng, cảm giác mất hết sức lực” - Phương Anh kể về kỷ
niệm khó quên ngày cưới.
Chờ
mãi bên cánh gà thì chẳng có chuyện gì, mình cứ cười cười nói nói đến
mỏi miệng. Vậy mà ngay lúc MC giới thiệu 2 bên nhà trai và nhà trái lên
trên sân khấu, tự nhiên mình đau bụng không chịu nổi" (Ảnh minh họa)
Dù đau bụng dữ dội vào đúng thời điểm không nên đau bụng ấy,
nhưng cô dâu này vẫn cố cắt bánh cưới: “Lúc ấy, thật sự mình không thể
cười được nữa, cứ bấm tay anh xã bảo ‘Em chạy vào WC đây’. Nhưng anh xã
bảo cố lên cho xong phần cắt bánh và trao nhẫn đã. Có ít sức lực nào,
mình cố gắng lôi ra hết để xong màn cắt bánh cưới với đôi tay run rẩy.
Nhưng khi vừa cắt xong bánh cưới, không thể chịu nổi nữa, mình đã chạy
vụt vào nhà vệ sinh và ngồi trong đó nửa tiếng đồng hồ mới ra lại sân
khấu được. Bố mẹ hai bên cứ gọi là không hiểu mình sao bỗng dưng biến
mất tiêu” - Phương Anh cười nói.
Lý do gây nên
sự cố lúc cắt bánh hôm ấy chính là do lúc chiều ngồi make up, Phương Anh
vừa ăn xoài xanh vừa chấm đường: “Giờ chồng mình thi thoảng vẫn chọc
mình cái tội tham ăn. Rồi anh cứ trêu, việc quan ngây ngất nhưng việc đi
vào WC là phải đi ngay. Mình ức lắm nhưng công nhận anh xã nói đúng”
(cười).
Những tưởng sự cố hôm cưới với Phương
Anh chỉ như vậy là hết. Nào ngờ khi tiếp tục từ WC trở ra sân khấu, MC
bắt đầu dẫn dắt đoạn vợ chồng trao nhẫn cưới.
“MC nói trao nhẫn và chỉ nhắc chồng mình là cô dâu chú
rể ôm hôn nhau. Song MC lại quên không nhắc mình. Chính vì thế, mình
cũng đeo nhẫn cho chồng xong là lùi lại đứng vào chỗ bố mẹ đang đứng.
Khi ấy, chồng mình lại lôi mình ra ôm hôn. Mình lúc ấy cứ ngớ người ra.
Rồi luống cuống và loằng ngoằng thế nào khiến hoa và voan cài đầu tung
hết cả ra. Cả khán đài buồn cười quá cứ vỗ tay ầm ĩ. Còn vợ chồng mình
thì ngại quá chỉ ước có cái lỗ chui xuống chạy trốn” - Phương Anh kể
tiếp.
Với vợ chồng trẻ này: “Mỗi khi nghĩ tới
những sự cố nào đó là vợ chồng lại nhắc về nó. Nhiều lúc vợ chồng còn
mang clip cưới đó xem lại vẫn còn ôm bụng buồn cười”.
Cũng
mới lấy chồng hơn 1 năm nay, nhưng Hoài, 27 tuổi vẫn nhớ như in ngày
lên xe hoa của mình. Bởi mỗi lúc nhớ lại, Hoài thấy có nhiều cảm xúc khó
tả và nhiều kỷ niệm không sao quên được.
Như
nhiều cô dâu khác, trước đám cưới vài ngày, Hoài lúc nào cũng thấy hồi
hộp và lo lắng. Tâm trạng như vậy, cộng thêm việc phải chạy long sòng
sọc chuẩn bị cho những việc cuối cùng trước lễ cưới nên Hoài bị mất ngủ
triền miên. Hai mắt Hoài cứ gọi là mắt gấu trúc luôn. Chưa kể vì quá lo lắng và hồi hộp nên Hoài chẳng ăn uống đớợc nhiều.
Rồi
ngày đón dâu cũng đến: “Sáng ấy, do nhà trai và nhà gái ở xa nhau nên
mình dậy từ 5h sáng để trang điểm. Và gần 7h sáng nhà trai đã đến đón
dâu. Lúc nhà trai đến, xong xuôi các thủ tục rước dâu, mình và chồng làm
vài kiểu ảnh rồi lại lên xe hoa phi thẳng về nhà trai. Lên xe, mình mới
phát hiện ra là bó hoa cưới này là hoa dứt từ đầu xe ô tô ra. Chỉ vì
chồng đoảng quá, để quên hoa cưới ở nhà. Mà khi đã đi đón dâu là kiêng
không được quay lại nữa nên đành phải lấy hoa trên xe cô dâu ra. Nhìn bó
hoa trên xe bẩn bụi vì đường xa mà mình lườm chồng muốn nổ cả mắt” -
Hoài nhớ lại.
Giận chú rể ẩu đoảng, Hoài lên xe
mà không thèm nói với chồng câu nào: “Loay hoay một hồi trên xe, mình
ngủ tít thò lò quên luôn cả vụ rải tiền mỗi khi đi qua cầu. Cũng may,
chồng mình lúc ấy vẫn làm thay”.
Đã vậy, khi xe
chạy cách nhà trai 7km, bỗng dưng Hoài tỉnh ngủ và thấy buồn tè khủng
khiếp. Hoài cứ âm thầm chịu đựng nhưng cảm giác càng cố chịu đựng thì
càng không thể chịu được nữa. Vì thế, Hoài hỏi chú rể một câu xanh rờn
và rất đỗi hồn nhiên: “Anh ơi, bảo lái xe dừng lại bên một nhà nghỉ nào
đi. Em cần vào nhà vệ sinh. Em mót tè quá rồi, không chịu được nữa”.
Khi
xe chạy cách nhà trai 7km, bỗng dưng Hoài tỉnh ngủ và thấy buồn tè
khủng khiếp. Hoài cứ âm thầm chịu đựng nhưng cảm giác càng cố chịu đựng
thì càng không thể chịu được nữa (Ảnh minh họa)
Chồng Hoài nghe vợ nói vậy liền nhanh chóng bảo lái xe dừng ngay ở một nhà nghỉ ven
đường: “Vừa dừng xe, mình chạy tót vào nhà nghỉ gần đó xin đi vệ sinh
nhờ. Mấy người ở nhà nghỉ, thấy một cô dâu, chú rể tự nhiên chạy vào ban
đầu còn rất ngạc nhiên. Sau khi biết chuyện, họ rất thông cảm và buồn
cười ngặt nghẽo. Còn đoàn xe đi sau xe cô dâu lúc đi ngang qua xe chú rể
thì mọi người toàn thò mặt ra hỏi: ‘Sao lại đỗ xe ở đây? Chạy tiếp đi
chứ!’”.
Cười đau bụng nhất trong các sự cố ngày
cưới của Hoài còn phải nhắc đến lúc buổi rước dâu đã tàn. “Lúc ấy, nhà
gái lục tục về hết. Mình phải ở nhà trai để tiếp khách cùng mọi người.
Nhưng đang tiếp khách, mình chạy lên phòng khóc ngon lành. Đang khóc thì
chị chồng mình vô tình vào, tưởng mình nhớ nhà nên chị ra sức an ủi.
Chị cũng gọi luôn chồng mình vào. Chồng mình cũng tưởng mình nhớ nhà nên
càng vỗ về. Nhưng lúc đó mình khóc đâu phải vì nhớ nhà mà khóc vì đói
bụng quá” - Hoài cười ha hả kể.
“Lúc ấy, vì có
nhiều người nên mình không dám nói với ai. Chỉ sau khi khách khứa vãn,
mình mới bảo anh xã là đói. Thế là anh xã bảo xuống ăn cơm với các anh
chị. Anh cứ gắp cho mình đầy ắp bát mà mình vẫn xơi hết veo. Đến giờ anh
xã vẫn cứ trêu, ngay từ khi về nhà chồng đã ăn thùng uống vại hết cả cơm gạo nhà chồng rồi” - Người phụ nữ này vừa cười tít mắt vừa kể.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ