Nhắc đến nhà nghỉ, Trâm (28 tuổi) lại không khỏi bật cười khi nhớ đến lần vợ chồng cô cãi nhau một trận khá lớn, chung quy cũng chỉ bởi từ nhà nghỉ mà ra. “May sao đây không phải là một câu chuyện ngoại tình” - cô cười nói.
Số là Trâm có 1 cô bạn thân, mà 2 vợ chồng cô ấy lại kinh doanh nhà nghỉ. Vì tiện trên đường đi làm về, bạn cô lại trực ở nhà nghỉ để tiếp khách cả ngày nên cô thường ghé qua chơi với bạn, khi thì mua mớ cóc ngon, 2 người cùng nhâm nhi như hồi sinh viên, khi thì ngồi tán phét, khi thì nhờ cô bạn dạy cho vài công thức nấu ăn vì bạn Trâm nấu ăn rất ngon.
![]() |
Nghe chồng tường thuật lại vụ nhân viên nhà nghỉ đập cửa xông vào mà Liên bò lăn ra cười (Ảnh minh họa). |
Nhưng chồng cô làm sao đã chịu tin ngay. Anh nghi ngờ cô trong cơn nguy cấp nghĩ ra lí do đó để hòng qua mặt anh. Kể cả khi cô dẫn anh tới tận nơi, chào hỏi, làm quen với vợ chồng cô bạn thân, để bạn cô đứng ra làm chứng chứng minh cô trong sạch mà anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, chồng Trâm vẫn tiếp tục lén theo dõi vợ, vì anh nghĩ có thể cô thuê đôi vợ chồng chủ nhà nghỉ kia đóng vai bạn thân mình để lừa anh, vì trước giờ anh chưa có cơ hội được biết 2 người đó.
“Mình cây ngay sợ gì chết đứng. Sau khi âm thầm điều tra, chứng thực những gì mình nói là sự thật, chồng mới bỏ xuống những nghi kị trong lòng đấy! Đúng thật là đa nghi như Tào Tháo! Không chỉ mình xã hiểu lầm mà nhiều người quen của mình cũng vì nhìn thấy biển số xe/ bóng dáng/ đặc điểm đúng là của mình thường xuyên ra vào nhà nghỉ nên họ đã truyền miệng nhau, đồn thổi đủ thứ không hay ho về mình. Mà họ không nói trực tiếp với mình đâu, vì thế mình rất khó giải thích. Nghỉ chơi với cô bạn thì không được, mà chả lẽ mình cũng học tập mấy người đi ngoại tình, vào nhà nghỉ thì che biển số xe, bịt kín như ninja để không ai biết” - Trâm cười khổ.Vợ chồng nhà Liên (29 tuổi) cũng có một kỉ niệm liên quan đến nhà nghỉ, kể ra có lẽ khiến ai cũng phải cười ngất.
“Đợt đó mới cưới chưa được bao lâu, đôi vợ chồng son nhà mình rủ nhau đi du lịch bằng xe máy tới vài địa điểm yêu thích. Giữa chừng trên đường đi, trời đã tối nên bọn mình quyết định thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm, dưỡng sức, sáng mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình” – Liên mở đầu câu chuyện.
Liên kể, vì nhà nghỉ chỉ có nước uống nên sau khi tắm xong, cô xuống nhà lấy xe máy đi mua hoa quả. Ung dung lựa hoa quả xong trở về phòng, vừa mở cửa bước vào đã thấy chồng đang ngồi nhìn cô cười tủm tỉm khiến Liên thắc mắc không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
“Rồi mình nghe chồng kể lại, rằng mình vừa đi khỏi thì nhân viên nhà nghỉ lên đấm cửa phòng ầm ầm, lúc đó chồng mình không mảnh vải che thân đang nằm xem ti vi. Không hiểu có chuyện gì gấp gáp, chồng mình cuống cuồng tròng cái quần đùi vào ra mở cửa thì thấy cậu nhân viên hốt hoảng bảo với anh: ‘Anh gì ơi, bạn anh vừa lấy xe máy đi rồi đấy! Lúc đó em đang mải xếp phòng cho khách khác, nhìn ra thì bạn anh đã nổ máy lên xe phóng đi rồi!’. Chồng mình nghe đến đây thì đã hiểu nguyên do, bật cười: ‘Không sao đâu, vợ anh đấy!’. ‘Ôi thế à, em lại cứ tưởng anh bị lừa chứ!’ - cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chào tạm biệt chồng mình để về vị trí làm việc” – Liên cười tủm tỉm kể lại sự việc tối hôm đó.
Liên cho hay, nghe chồng tường thuật lại sự việc xong mà cô bò lăn ra cười. Sau đó nhân viên nhà nghỉ có kể lại một phi vụ có cặp đôi vào thuê phòng nghỉ, một lát sau thì thấy cô gái xuống nhà lấy xe máy phóng đi, một lát sau nữa thì chàng trai chạy xuống hốt hoảng tìm cô gái mà không được. Để rồi khi hỏi đến thì anh chàng sầu não trả lời: “Tôi không biết địa chỉ, số điện thoại thì không liên lạc được nữa rồi. Chúng tôi mới quen nhau cách đây có mấy ngày!”.
Theo Trí thức trẻ