Chúng ta đã từng đọc ở đâu đó các bài báo viết về tác dụng thần kỳ của việc chồng dâng lương cho vợ, chẳng hạn như: Chồng càng nộp nhiều lương cho vợ, gia đình càng hạnh phúc; Giao tiền cho vợ giữ: Bí quyết của những người đàn ông thành công; 8 lý do khiến việc nộp hết lương cho vợ chính là quyết định đúng đắn nhất của người đàn ông...
Thế nhưng, đi đôi với cái lợi thì hẳn cũng không ít cái hại, đặc biệt là với các ông chồng. Vì vợ là tay hòm chìa khóa nên mỗi ngày ra đường, các anh chỉ được vợ cho một khoản tiền gọi là đủ dùng trà nước xăng xe, nếu có khoản nào phát sinh, chẳng hạn như tiền công việc, giỗ tết - cưới hỏi, điếu đóm - ma chay, lâu ngày gặp gỡ anh em... thì biết đường mà dạ thưa trước xem có được vợ duyệt không.
Bởi vậy mới có chuyện các công chồng bày mưu tính kế giấu quỹ đen để tự do tung hoành xài theo ý mình. Gọi là quỹ đen cho sang miệng chứ thực ra giấu được đồng nào hay đồng ấy, có thì vài triệu, không có thì vài trăm, vài chục các anh cũng thấy bản lĩnh đàn ông tăng vọt, có đồng tự chử tiêu ra tiêu vào.
Dạo một lượt group dành kín dành cho các ông chồng có thể thấy các anh mạnh dạn tiết lộ chỗ giấu quỹ đen xem xong mà cười quặn ruột, vừa tội lại vừa thương.
Ông chồng tên Vinh này giấu tiền ở két nước bồn cầu và tự giới thiệu là "an toàn tuyệt đối"
Anh Phước thì lợi dụng tình hình vợ sợ mùi rác nên giấu quỹ đen dưới đáy thùng rác, thật là mưu thâm kế hiểm!
Ông chồng tên Hải tiết lộ chỗ giấu tiền tương đối bất ngờ, đó là... trần nhà
Không ngờ lại bị đụng ý tưởng, thậm chí người này còn có thâm niên sử dụng chiêu này đễn nỗi xô cả trần nhà!
Đen đủi cho ông chồng này, giấu trong ổ điện âm tường mà cũng bị vợ khoét ra được
"Nhất cự ly, nhì tốc độ", giấu ngay bên cạnh thế này thì khỏi phải lo ngay ngáy không biết vợ đã phát hiện ra chưa.
Cao tay nhất có vẻ là anh chàng này. Giấu trong ổ đĩa máy tính thế này thì vợ có là thần thành cũng chưa chắc biết được?
Việc chồng giấu quỹ đen không phải thời nay mới có mà là cha truyền con nối mấy đời, thế hệ sau chưa chắc đã cao tay bằng thế hệ trước.
Sau khi các vị trí quỹ đen được chính các anh "vạch áo cho người xem lưng", hội các đồng chí lao vào trách móc, trong khi các chị thì tủm tỉm vì các ông chồng "không đánh mà tự khai", tự dưng thấy quản lý chồng nhàn tênh.
Theo V.A - Vietnamnet