Mỗi bức hình đều là những câu chuyện chân thực nhất về cuộc sống hiện tại sẽ khiến bạn phải lặng người suy ngẫm.
Những
gì bạn nhìn thấy qua vài tấm hình, câu chuyện trên mạng xã hội đó chưa
chắc đã là cuộc sống hiện thực của một con người. Đừng vội vàng khẳng
định hay đánh giá ai đó khi bạn chưa thực sự "mắt thấy tai nghe".
Điện
thoại, công nghệ là những thứ giúp ta có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đừng
để cuộc sống của chính ta phải phụ thuộc vào những đồ vật vô tri.
Những
con người mỗi ngày phải lựa chọn mặt nạ phù hợp, không được là chính
mình, không được sống đúng với bản thân mới thực sự đáng thương.
Những
sản phẩm nông nghiệp cũng không còn an toàn đối với người dân. Thuốc
trừ sâu, thuốc tăng trọng... đều là nỗi lo lắng khôn nguôi của mỗi gia
đình.
Trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn cần giúp đỡ không phải là những lần nhấn thích hay lời nói sáo rỗng.
Cơn nghiện công nghệ đang dần "giết chết" mỗi người.
Không phải những ai từng được cứu hay đối xử tốt cũng sẽ có lòng biết ơn với ân nhân của họ.
Đồng
tiền khiến không ít người mờ mắt, mù quáng chạy theo, để rồi cũng chính
những đam mê vật chất đó đưa đường dẫn lối ta tới nơi bế tắc.
Không
phải ai hay làm việc thiện, việc tốt cũng là người tốt mà đôi khi họ
còn vì mục đích biến bản thân thành con-người-đáng-ngưỡng-mộ.
Tình
yêu ngày nay không còn là cuộc sống của "một túp lều tranh hai trái tim
vàng". Những ham muốn vật chất, cuộc sống thực dụng đã khiến con người
dần mất đi giá trị đích thực của tình yêu.
Theo SKCĐ