Mới kết hôn với Tuyết nhưng Dũng đã cảm thấy hối hận, anh khổ tâm
đến mức không dám bộc bạch nỗi lòng cho bạn bè nghe. Trước khi kết hôn
với Dũng, Tuyết thẳng thắn kể cho Dũng nghe cô đã có một cuộc hôn nhân
đổ vỡ với chàng trai tên Chiến, tiếp theo Tuyết yêu một chàng trai tên
Hiệp nhưng chưa đến 2 năm thì họ chia tay.
Sau
đó, Tuyết và Dũng quen nhau qua mạng, cả hai nói chuyện và nhận ra họ
rất hợp nhau. Hôm gặp mặt chính thức, Tuyết và Dũng đã quan hệ với nhau.
Dũng chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy, cả hai đã rủ
nhau đi ăn và xem phim. Sau đó, Tuyết bảo mệt nên anh đã dìu cô vào tận
phòng trọ, vừa quay lưng chuẩn bị về thì Tuyết đã ôm chặt lấy Dũng và
nũng nịu bảo: "Anh ở lại đêm nay với em nhé". Kể từ ngày đó, Tuyết và Dũng ngày nào cũng làm "chuyện ấy" mà không biết mệt.
Sau khi kết hôn chớp nhoáng, Tuyết và Dũng dọn đồ đạc về nhà mới,
trong quá trình vận chuyển đồ đạc của Tuyết, Dũng tình cờ phát hiện một
quyển nhật ký và anh đã khám phá quá khứ đen tối cùng những lời dối trá
của vợ mình. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tuyết với Chiến tan vỡ là bởi
Tuyết đã ngoại tình với người đàn ông lắm tiền, ấy vậy mà Tuyết đã nói với Dũng là cô bị Chiến ruồng bỏ để đi theo cô nhân tình bé bỏng.
Ảnh minh họa
Sau khi ly hôn với Chiến, theo lời Tuyết, cô đã yêu một chàng trai
tên Hiệp nhưng chưa đến 2 năm thì chia tay. Đó tiếp tục là lời nói dối
trắng trợn của Tuyết, bởi những gì ghi trong nhật ký thì Hiệp chính là
chồng, là cuộc hôn nhân thứ 2 của Tuyết. Hai người sau đó đã rạn nứt
tình cảm và ly hôn, nguyên nhân là bởi Hiệp yếu sinh lý và không thể đáp
ứng ham muốn của Tuyết.
Tuyết đã liên tục bịa ra những lời dối trá để che đậy sự thật ghê
tởm. Tuyết nói với Dũng là sau ly hôn với người chồng đầu tiên, cô quá
tuyệt vọng, 3 năm tiếp theo cô mới yêu Hiệp. Trong nhật ký của Tuyết,
Tuyết đã ghi lại chi tiết 3 năm sống buông thả của cô, Tuyết đã mồi chài
những người đàn ông đã có vợ con và trải qua nhiều cuộc tình một đêm chớp nhoáng, thậm chí Tuyết còn có hẳn bộ sưu tập những clip sex, ảnh giường chiếu của cô với vô số gã đàn ông lạ mặt khác.
Điều kinh khủng hơn là quan hệ vô tội vạ khiến Tuyết bị lây nhiễm
các bệnh qua đường tình dục, Tuyết đã điều trị và ra vào phòng khám phụ
khoa như cơm bữa, đến nỗi khi hay tin cô bị vô sinh, Tuyết càng sống
buông thả hơn trước, bởi Tuyết cho rằng cô không còn gì để mất.
Trong nhật ký, Tuyết có nhắc đến người chồng hiện tại là anh, Tuyết
viết cô chọn anh không phải bởi nói chuyện hợp hay đồng điệu về tâm hồn
như anh tưởng, chỉ bởi Dũng có những thứ mà Tuyết thèm khát, anh có
tiền, có vẻ đẹp trai, phóng khoáng và quan trọng là chịu chơi. Thậm chí,
trong nhật ký, Tuyết còn kể lại chi tiết cô đã dằn mặt tình cũ của Dũng
như thế nào, bây giờ thì Dũng đã hiểu tại sao cô tình cũ cảnh báo anh
nên cẩn thận với cô vợ hiện tại.
Quá choáng khi phát hiện bộ mặt thật của vợ, Dũng cảm thấy trước
giờ anh như một kẻ ngu dại trong tình yêu. Vợ mới cưới có một tình sử
yêu đương hoành tráng như vậy mà anh lại không hề hay biết gì, đúng là
anh đã tự rước họa vào thân rồi. Nếu bây giờ anh mà bị yếu sinh lý hoặc
phá sản chẳng hạn, anh chắc chắn sẽ bị cô vợ mới cưới ruồng bỏ không
thương tiếc.
Dũng không biết nên vạch trần bộ
mặt giả dối của Tuyết hay tiếp tục khờ khạo để Tuyết dắt mũi. Đối với
một phụ nữ nghiện “chuyện ấy” và không từ thủ đoạn để đạt được điều mình
muốn, anh chắc chắn không phải là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời
của Tuyết.
Theo Trí thức trẻ