Mới đây, Cường Đô La chia sẻ hình ảnh sinh nhật con gái Suchin trên trang cá nhân gây chú ý.

Đại gia phố núi đăng hình kèm dòng trạng thái: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của baba. Cả nhà yêu con nhất trên đời

Trong khung hình, Cường Đô La diện đồ đồng điệu với Đàm Thu Trang và có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên trong gia đình - Subeo, Suchin và Sutin.

Bài đăng của ông xã Đàm Thu Trang nhanh chóng nhận lượt tương tác khủng với hơn 111 nghìn lượt thích.

Cũng giống những lần sinh nhật trước đó, tiệc sinh nhật 5 tuổi của Suchin được tổ chức hoành tráng với background tông màu tím chủ đạo, được trang trí hoa tươi, bóng bay, bánh kem... ngọt ngào.

Đáng chú ý, trong khung hình, một lần nữa chiều cao của Cường Đô La trở thành tâm điểm bàn tán. Theo đó, hiện tại anh chỉ cao hơn hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhà là Suchin và Sutin. Trong khi đó, Subeo - con trai cả của nam doanh nhân hiện đã cao gần 1m80, Đàm Thu Trang cao 1m76 nên việc Cường Đô La cao 1m60 bị lọt thỏm trong khung hình là điều dễ hiểu.

Đây không phải lần đầu tiên, đại gia phố núi bị soi chiều cao hạn chế. 

Trước đó, cũng trong tiệc sinh nhật Suchin, Cường Đô La bé nhỏ khi đứng cạnh con trai Subeo và bà xã Đàm Thu Trang.
Subeo - con trai Cường Đô La ngày càng ra dáng anh cả. Nhóc tỳ có chiều cao vượt trội hiện là thành viên cao nhất nhà.
Cường Đô La từng chia sẻ hình ảnh cả nhà kèm dòng trạng thái: "Vị trí cao nhất nhà năm nay có chút thay đổi so với năm ngoái. Còn mình vẫn số 3 và 4,5 chắc cũng giữ nguyên được một thời gian nữa".

Cường Đô La không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ trên thương trường mà cả trong đời sống gia đình. Dù bận bịu công việc nhưng anh vẫn luôn dành thời gian chăm sóc và chơi cùng các con. Không những thế, nam doanh nhân cũng được khen ngợi về cách nuôi dạy con cái khoa học, nề nếp.

Trước khi ái nữ chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5, Cường Đô La cũng có những nhắn nhủ cực tình cảm đến con gái. Anh viết: "Bình rượu mơ' của ba. Tình yêu ba dành cho con không thể nói thành lời! Từ khi có em Sutin, con luôn che chở, bảo vệ và luôn bên cạnh em, luôn để dành cho em mỗi khi ai cho con bánh kẹo. Dù đó là thứ đồ con thích ăn, con cũng không ăn mà để dành về ăn chung với em.

Em thích đồ chơi mà con thích, con cũng nhường em. Không cần ai chỉ dạy, con tự nhận thức được điều ấy và là cô bé hiểu chuyện! Ít ngày nữa thôi là đến sinh nhật của con rồi. Ba yêu con nhiều biết bao Suchin của ba".

Theo Thương Trường