Chủ đề

cướp chồng

cướp chồng

Trót dại để chồng cho tình cũ một đứa con, tôi rơi vào cái bẫy của kẻ thứ ba

Ngày ấy, thấy cô ta tội nghiệp quá, chồng tôi lại hứa lên hứa xuống là sẽ chấm dứt tất cả nên tôi đã gật đầu đồng ý để chồng và cô ta có một đứa con chung.

Vừa biết tôi có bầu, anh háo hức: “Vợ anh chịu kí đơn ly dị rồi”

Nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi như người rơi tõm xuống địa ngục. Tôi không thể hình dung được người đàn ông mà tôi yêu, người là cha của đứa con trong bụng tôi bấy lâu nay lại là chồng của người phụ nữ khác.

Tìm mọi cách để có được chồng người, ngỡ ngàng khi gặp vợ anh ngoài đời thật

Chị cười khẩy, nhìn tôi và nói ‘thật ra, chị chưa bao giờ nhìn lầm người nhưng không ngờ, chị đã nhìn lầm em. Em thật bỉ ổi, vô liêm sỉ'.

Tất cả mọi người đều chửi rủa tôi cướp chồng nhưng sự thật là…

Tôi có con, làm mẹ đơn thân và trong mắt người khác, tôi chính là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, đi cướp chồng người khác.

Vào lúc tôi hớn hở khoe que thử thai thì bạn trai cười khẩy và giáng cho tôi một cú sốc

Khi tôi hớn hở đem que thử thai tới báo tin thì anh đã giáng cho tôi một cú sốc. Anh cười khẩy, nụ cười tôi chưa từng thấy trong thời gian yêu nhau.

Được giám đốc giàu có đưa vào nhà nghỉ, tôi đã làm một việc khiến anh tím mặt

Đàn bà đẹp có quyền yêu một người giàu có, có địa vị nhưng đừng vì thế mà cướp chồng của người ta.

2 đời chồng, có con riêng nhưng người đàn bà già hơn 10 tuổi vẫn cướp anh khỏi tôi dễ dàng

26 tuổi, tôi luôn tự hào mình là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, trong sáng, có công việc tử tế, có thể lấy được người chồng tốt.

Ngụy biện trơ trẽn của kẻ rắp tâm "thậm thụt" với chồng người ta khiến hàng nghìn người vợ nổi giận

Mặc dù đang thậm thụt đi lại với chồng sắp cưới của người khác, nhưng cô gái trẻ lên diễn đàn tự nhận mình là kẻ thứ ba vẫn vô tư đổ lỗi cho số phận.

Hả hê tưởng mình thắng, tôi chết lặng khi biết lí do tình địch nhường anh cho tôi

Họ sắp cưới tới nơi vậy mà cuối cùng chị ấy nhường anh lại cho tôi. Tôi cứ ngỡ mình là người chiến thắng. Nào ngờ, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau.

Tưởng giật được chồng người giàu có, ai ngờ rước về một gã không ra gì

Khi người ta cảm thấy mình có nhan sắc hơn người khác mà lại không được hưởng cuộc sống như họ, thường nảy sinh cảm giác khó chịu. Ngay cả khi cô ấy là bạn thân của tôi.

Cô vợ vác bụng bầu đi đánh ghen lịch sự nhất quả đất

Dù nổi điên vì bị bồ nhí gọi mình là "con quỷ" và "trơ" mặt đi cướp chồng, cô vợ bụng bầu to vẫn không đánh đấm, cào xé, chửi bới mà làm theo cách riêng của mình.

Cái kết đắng cho cô gái giành giật tình yêu của người khác

Bị vợ xúc phạm quá nhiều lần “tức nước vỡ bờ”, Tuấn nổi điên đánh vợ rồi chửi rủa, anh nói: “Tại cô ngày xưa lẳng lơ bám lấy tôi, nên đời tôi giờ mới khổ thế này đấy…

Tranh chồng người (Phần 3)

Đăng giận tím mặt, hằm hè với Huệ: “Tôi đã nói cô không được đụng tới vợ tôi cơ mà!". Dứt lời, Đăng dắt vợ đi thẳng, không buồn nhìn Huệ thêm một cái.

Tranh chồng người (Phần 2)

Cô liều gửi thư nặc danh thông báo quan hệ bồ bịch của chồng chị ta bên ngoài, có cả ảnh làm bằng chứng hẳn hoi. Thế nhưng đến một câu hồi âm đáp lại kiểu “Ai đấy” cũng không có...

Tranh chồng người (Phần 1)

Đàn ông tốt thì ai chả muốn! Đàn ông tốt cũng chẳng phải sở hữu của riêng một mình cô ta. Cưới rồi còn có thể li dị, huống chi mới là người yêu của nhau...

Cuộc đời quá bi đát khi bị bạn thân gài bẫy rồi cướp luôn người yêu

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng, lộng lẫy, nhưng không có một bóng người. Hoảng hốt nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Biết tôi có bầu, tình già của anh vung 200 triệu để giành chồng

Tôi cầm hai trăm triệu từ tay cô ta không một chút ngại ngần. Tôi nghĩ, thà lấy số tiền này để nuôi con, còn hơn cố giữ gã đàn ông vừa hèn vừa bội bạc ấy.

Xôn xao chuyện chị ruột cướp chồng của em gái ngỡ như chỉ có trong phim?

Câu chuyện gây xôn xao dư luận khi người em gái lên facebook tố cáo chính chị ruột là người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình của mình.