
Tòa án Hình sự Trung ương về Tham nhũng và Sai phạm Thái Lan ngày 7/10 tuyên cựu trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu, ông Phra Alongkot, tổng cộng 742 năm tù sau khi xác định người này phạm 185 tội danh biển thủ và một tội rửa tiền.
Theo phán quyết, ban đầu mỗi hành vi biển thủ bị tuyên 6 năm tù, trong khi tội rửa tiền chịu mức án 3 năm. Tuy nhiên, do bị cáo hợp tác trong quá trình xét xử, tòa giảm hình phạt xuống còn 4 năm tù cho mỗi tội biển thủ và 2 năm đối với tội rửa tiền. Tổng cộng, ông Alongkot phải nhận mức án 742 năm tù.

Trợ lý thân cận của ông Alongkot, Sekson Sapseesakul, còn được biết đến với biệt danh "Bác sĩ Bee", cũng bị xác định có vai trò đồng phạm, hỗ trợ cựu trụ trì biển thủ tài sản của nhà chùa. Người này bị tuyên tổng cộng 386 năm tù.
Ngoài án phạt tù, tòa yêu cầu các bị cáo hoàn trả hơn 9 triệu USD cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu.
Dù mức án được tuyên lên tới hàng trăm năm, theo quy định của Bộ luật Hình sự Thái Lan, mỗi bị cáo chỉ phải chấp hành tối đa 50 năm tù.
Vụ án gây chú ý lớn tại Thái Lan bởi trước khi bị bắt, ông Alongkot từng được biết đến với nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS. Ông từng giữ chức trụ trì Wat Phra Bat Nam Phu và xây dựng cơ sở chăm sóc bệnh nhân AIDS tại chùa.
Kết quả điều tra sau đó cho thấy ông Alongkot từng làm giả hồ sơ học vấn và sử dụng danh tính của người khác để được xuất gia vào năm 1986. Hai năm sau, ông được bổ nhiệm làm trụ trì chùa. Đến năm 1992, ông thành lập cơ sở chăm sóc bệnh nhân AIDS tại đây.

Hoạt động hỗ trợ người bệnh của ông từng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Các khoản quyên góp từ Thái Lan và nước ngoài liên tục được gửi về, trong khi cơ sở chăm sóc thu hút nhiều tình nguyện viên y tế quốc tế và hơn 100.000 lượt khách mỗi năm.
Những đóng góp này cũng giúp ông Alongkot nhận nhiều bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học như Thammasat, Ramkhamhaeng và Đại học Hoàng tử Songkla.
Tuy nhiên, hình ảnh của cựu trụ trì thay đổi sau khi xuất hiện những nghi vấn liên quan đến việc quản lý tiền quyên góp dành cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân. Ông bị bắt vào tháng 8/2025 với cáo buộc biển thủ và rửa tiền, sau đó phải từ chức trụ trì Wat Phra Bat Nam Phu.
Vụ án từ đó phơi bày sự đối lập giữa hình ảnh một nhà sư từng được ca ngợi vì hoạt động thiện nguyện và những sai phạm tài chính mà cơ quan chức năng cáo buộc, dẫn đến bản án đặc biệt nghiêm khắc vừa được tòa án Thái Lan công bố.

Theo Người dưa tin