Người đàn ông cầm cái đĩa lên, trên đó là những miếng…thịt chuột kèm dăm lát khoai tây. Sau vài giây chần chừ, ông ta cầm dĩa xiên vài miếng cho thẳng vào miệng. “Ngon, có khi tôi sẽ bảo vợ thường xuyên làm món này ở nhà”, Eric Di Meco vừa nhăn nhó vừa nói.


Vì vạ miệng mà phải “ngậm chuột khen ngon”


Đó là nội dung đoạn clip đã thu hút hơn 500.000 lượt xem trên youtube hôm 22/4 vừa qua. Tất cả đều sốc trước màn ăn chuột hãi hùng, đặc biệt khi “người ăn chuột” lại là một cái tên nổi tiếng: Eric Di Meco, cựu hậu vệ trái lừng danh của ĐT Pháp.

Tất nhiên, cựu danh thủ 49 tuổi này chẳng phải tự nhiên đi xơi cái món mà người châu Âu ghê rợn. Nhưng đó là cái giá phải trả cho thói ăn nói bạt mạng của Di Meco. Tất cả bắt nguồn từ việc hậu vệ Cesar Azpilicueta rời Osasuna để gia nhập Marseille hồi mùa Hè năm 2010.

Người Marseille khi đó rất vui mừng vì sở hữu được một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất TBN. Nhưng Eric Di Meco không nghĩ vậy. Với tư cách BLV bóng đá, cựu hậu vệ Marseille lúc đó khẳng định Azpilicueta không đủ trình độ chơi cho ĐT TBN. “Nếu anh ta được khoác áo ĐT TBN, tôi sẽ ăn cả con chuột cống”, Di Meco đã tuyên bố như vậy trên kênh phát thanh RMC trước bàn dân thiên hạ.

Ai ngờ Azpilicueta đã thăng tiến nhanh chóng trong vài năm gần đây. Chuyển sang Chelsea, cầu thủ sinh năm 1989 chơi khá ổn định và mới đây đã thi đấu cho ĐT TBN ở trận giao hữu với Uruguay hôm 6/2. Di Meco không còn cách nào khác phải thực hiện lời hứa ăn thịt chuột. Không kiếm được chuột cống, Di Meco đành phải “dùng” tạm một chú hải ly (chuột nước, có hình dáng giống chuột nhưng sinh sống ở đầm lầy) mà các đồng nghiệp mang về.

Đây không phải lần đầu tiên Di Meco chết vì vạ miệng. Hồi năm 2009, cựu tuyển thủ Pháp từng tuyên bố Marseille sẽ vô địch Ligue 1, nếu không ông sẽ tặng chiếc áo đấu mặc trong trận chung kết Champions League 1992/93 cho người đồng nghiệp Vincent Moscato. Rốt cuộc Marseille chỉ đoạt ngôi Á quân sau Bordeaux, còn Di Meco mất kỷ vật quý giá nhất thời còn thi đấu.

Theo Bongda